
Nhân viên tại Bảo tàng Auschwitz tuần này tìm thấy một chiếc nhẫn vàng và sợi dây chuyền đã được bọc cẩn thận trong vải trước khi được giấu dưới đáy của một chiếc cốc. Chúng dường như là tài sản cuối cùng của một người nào đó bị đưa đến trại tập trung lớn nhất thời Đức Quốc xã ở Auschwitz.

"Việc cất giấu đồ vật có giá trị ... chứng minh thực tế cướp bóc ở trại tập trung và cũng cho thấy rằng các gia đình Do Thái luôn hi vọng những đồ vật này sẽ cứu sống họ”, Piotr Cywinski, Giám đốc Bảo tàng Tiểu bang Auschwitz-Birkenau nói.
Báu vật này được tìm thấy trong khi công nhân đang làm công tác bảo tồn bộ sưu tập của bảo tàng gồm 12.000 đồ vật tráng men. Những kỷ vật này được lưu giữ cẩn thận nhưng thường không có cách nào để xác định chủ sở hữu của chúng.

Theo một thông cáo báo chí, vòng cổ và nhẫn sẽ được lưu trữ "trong hình thức phản ánh cách thức mà nó đã bị che giấu bởi các chủ sở hữu, để làm chứng cho số phận của những người Do Thái bị đưa đến trại tập trung của Đức Quốc xã”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.