-
Xui cho Giai Bé là cô bé thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên...
-
Giai Bé biến sắc, nó từ từ đưa ngón tay ra phía trước mặt, trợn mắt nhìn rồi phi vù ra chỗ vòi nước.
-
Kiếm được nửa quả chanh ủng, nhét vội vào miệng để chữa hóc xương. Thế mà khỏi thật.
-
Hiện tượng... KHÔNG TẮC ĐƯỜNG đột nhiên xuất hiện trên nhiều tuyến phố khiến dư luận ngỡ ngàng.
-
Ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên, mình quên cả khát, dò dẫm đi dọc bờ sông huyền bí ấy...
-
Nghe đài báo sắp có cơn bão to lắm. Người người chuẩn bị tinh thần chống bão.
-
Cứ cái đà này thì mấy bữa nữa chắc nó trưng dụng cả lông mình luôn. Ức chế!
-
Khi thằng chuột già cất tiếng: "Thưa đại ca..." thì cũng là lúc mình nhận ra kẻ đứng trên cao kia.
-
Sau tai nạn dùng Berberin để chữa cảm cúm, Chuột Lang đã đầu tư vào nghiên cứu y dược.
-
Mình nghĩ đến liều thốc xổ, tin rằng dùng thốc ấy, thức ăn còn xổ ra ngoài hết nữa là cái thai.