Nhặt phế liệu
-
Nam thanh niên tự khai nhận tên Lâm Văn Dũng (43 tuổi, sống lang thang), đi nhặt phế liệu dọc tuyến giao thông từ Long An đến TP.HCM, tự dùng dao đâm vào bụng, vừa được bệnh viện cứu thành công.
-
"Tổ ấm" của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thủy là chiếc bè tạm đang dập dìu trên mặt nước sông đục ngầu cạnh chân cầu Long Biên.
-
Nạn nhân được xác định là một phụ nữ đi nhặt phế liệu trên cao tốc Trung Lương - TPHCM đoạn qua tỉnh Tiền Giang.
-
Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đêm Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều người lao động nghèo, người vô gia cư vẫn trắng đêm "đội" giá rét để mưu sinh. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.
-
Một cụ già đã bán “đám đồ rách nát” cho tiệm cầm đồ với giá 70 nghìn đồng vì không biết giá trị của nó, mãi sau này ông mới biết đó lại là quốc bảo ngàn năm có một, trị giá hơn 1,4 nghìn tỷ. đồng.
-
Quản lý rác thải nhựa trên đất liền nhằm hạn chế ra đại dương theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.
-
May mắn nhất thế giới phải là anh chàng này khi chỉ nhặt phế liệu mà bỏ túi tận 23.000 tỷ đồng.
-
Khi đang đi nhặt phế liệu, một người dân đã phát hiện thi thể của một người đàn ông trên 50 tuổi cùng với một con dao.
-
Nhằm giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, từ năm 2017, Hội Nông dân huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã triển khai thực hiện “Mô hình 100 đồng”. Cán bộ, hội viên, nông dân ở nhiều xã trong huyện đã tranh thủ đi nhặt rác phế liệu gom góp bán để dồn tiền ủng hộ "Mô hình 100 đồng" giúp hộ nghèo có khoản vốn kha khá không tính lãi...