Nhặt xác thai nhi
-
Người dân xã Công Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) biết đến bà Cúc không chỉ với hình ảnh một người mẹ tần tảo bên đàn con nhỏ, một người nông dân chất phác thật thà mà còn từ chính công việc quen thuộc đã gắn liền với tên gọi của bà suốt 14 năm qua - người tìm kiếm và chôn cất thai nhi xấu số.
-
Trước thực trạng gần 300.000 ca nạo hút thai diễn ra mỗi năm, thai nhi bị chối bỏ sự sống, lãnh đạo Cục Trẻ em, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bác sĩ cùng lên tiếng cảnh báo, kêu gọi những hành động cần thiết ngay từ bây giờ.
-
Hành trình 13 năm đi nhặt xác thai nhi, bà Đỗ Thị Cúc cũng đã đứng ra khuyên ngăn, giúp đỡ hàng trăm trường hợp có ý định nạo phá thai từ Nam ra Bắc. Không ít đứa trẻ ở giữa ranh giới "sống – chết" nhờ bà mà hồi sinh…
-
Suốt 13 năm qua, bà Đỗ Thị Cúc (ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã nhặt hơn 40.000 thai nhi về chôn cất. Bà xúc động kể "Có con không còn nguyên vẹn nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn níu tay tôi. Hôm đó, tôi đưa con về nhà vừa đi vừa khóc không ngừng..."
-
Cứ chiều đến, nhóm thiện nguyện của Nguyễn Trọng Đạo (22 tuổi, quê Nam Định) bắt đầu công việc của mình trên các tuyến đường Hà Nội. Một công việc mà người đời cho là quái gở, kỳ dị cùng những ám ảnh, khiếp sợ: Nhặt xác thai nhi.
-
Nâng trên tay những hài nhi xấu số, Nguyễn Trọng Đạo nhẹ nhàng lau rửa rồi cùng mọi người tổ chức an táng cho các con. Nơi các con nằm cũng chính là nơi đã chứng kiến bao giọt nước mắt muộn màng lăn xuống từ những người mẹ...
-
Cuộc hành trình cùng nhóm tình nguyện nhặt hơn 40.000 thai nhi trong vài năm qua đã khiến chàng sinh viên Nguyễn Trọng Đạo nhiều lần đau xót, không khỏi rùng mình và rơi nước mắt...
-
Năm 2018 đang trôi qua những giờ phút cuối cùng và để lại những mẩu chuyện, những con người khiến chúng ta sẽ còn nhớ mãi như hình ảnh người cha xẻ núi tìm đường cho con đến trường, cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan trong hang sâu đầy chông gai hay hình ảnh bé Tôm đầy nghị lực trước căn bệnh ung thư quái ác.
-
Chỉ trong vòng 2 năm, A. – một tình nguyện viên 20 tuổi, sinh viên của một trường Y tại Hà Nội đã thu nhặt được trên 3000 xác thai nhi bị vứt bỏ tại các cửa phòng khám. Con số kinh hoàng này được A tin rằng, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng nghìn ca nạo phá thai khác tại các thành phố lớn như Hà Nội.