Nhếch nhác di tích lịch sử

Thứ hai, ngày 16/05/2011 16:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đình làng Mỹ Khê (tọa lạc bên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc tổ 17, phường Phước My, Sơn Trà, Đà Nẵng) là di tích lịch sử cấp thành phố. Hàng ngày, nhiều du khách đến tham quan, nhưng trước cổng đình, gần bia di tích chất hỗn độn bát hương, bát nước, tranh thờ, ngựa đất và rác, trông rất nhếch nhác, phản cảm.
Bình luận 0
img
 

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Nữ (hòm thư 109, Bưu điện Đà Nẵng 1, TP. Đà Nẵng) phản ánh: Đình làng Mỹ Khê (tọa lạc bên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc tổ 17, phường Phước My, Sơn Trà, Đà Nẵng) là di tích lịch sử cấp thành phố.

Hàng ngày, nhiều du khách đến tham quan, nhưng trước cổng đình, gần bia di tích chất hỗn độn bát hương, bát nước, tranh thờ, ngựa đất và rác, trông rất nhếch nhác, phản cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem