Nhìn lại World Cup 2014: Tôn vinh bóng đá đẹp

Long Nguyên Thứ ba, ngày 15/07/2014 07:34 AM (GMT+7)
Những kỷ lục, sự bất ngờ, tính cống hiến, các cuộc tranh cãi và tác động của khoa học công nghệ... tất cả đều hiện diện tại World Cup 2014. Có thể khẳng định: Ngày hội bóng đá tại Brazil xứng đáng là Cúp thế giới hấp dẫn nhất trong lịch sử.
Bình luận 0

Mãn nhãn với “mưa bàn thắng”

Có lẽ, hiếm kỳ World Cup nào lại có nhiều kỷ lục, dấu ấn được tạo ra như tại World Cup 2014. Tất cả đều xuất phát từ lối chơi tấn công và các bàn thắng của hầu hết các đội dự giải. Klose vượt qua cựu danh thủ Ronaldo để độc chiếm kỷ lục ghi bàn với 16 pha lập công. Mario Goetze, với bàn thắng quyết định trong trận chung kết mang cúp vàng về cho đội Đức đã giúp World Cup 2014 cân bằng kỷ lục về số bàn thắng với World Cup năm 1998 tại Pháp (171 bàn). Là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải (18 bàn), Đức xứng đáng đoạt chức vô địch…

Trong thời toàn cầu hóa, rất nhiều đội bóng đã không áp dụng lối chơi mang tính bản sắc vốn là thương hiệu của họ. Brazil không đá jogo bonito nữa, Argentina càng vào sâu thủ càng rắn, Bỉ đã quên hoàn toàn sở trường bẫy việt vị… Nhưng trên tất cả, đội tuyển Đức đã thành công với thứ bóng đá đẹp mắt, hoa mỹ, khác hẳn với sự lạnh lùng, thực dụng như trước đây. Đó chính là dấu ấn của World Cup 2014, khi sân khấu lớn đã thực sự tôn vinh bóng đá đẹp.

Nhưng World Cup 2014 không chỉ tôn vinh mỗi người Đức. Hà Lan cũng đã đem đến những trận cầu đầy cảm xúc, khi họ khôi phục được lối chơi tấn công sở trường. Colombia, Chile, Costa Rica đã tạo ra vô số bất ngờ, biến những Tây Ban Nha, Italia, Anh, Uruguay… trở thành bại tướng dưới tay họ. Rất nhiều “ngựa ô” đã nỗ lực vươn mình và có thời điểm họ suýt biến thành “ngựa đua” thực thụ. Nhưng, sau tất cả các màn cân não, những đội bóng giàu truyền thống, có đẳng cấp lẫn kinh nghiệm mới là các đại diện tiến sâu nhất.

Ngôi sao tỏa sáng

Tại World Cup 2014, khái niệm “đội bóng một người” được giới truyền thông đề cập rất kỹ. Xuyên suốt giải đấu, chỉ có Ronaldo gây thất vọng khi đội tuyển Bồ Đào Nha của anh quá kém cỏi. Còn lại, những Neymar, Messi hay James Rodriguez đã không phụ sự kỳ vọng của cổ động viên nhà. Neymar đã đưa Brazil đến tứ kết trước khi rời giải trong tiếc nuối vì chấn thương. Messi không được thỏa giấc mộng nâng cúp vàng, nhưng cũng được an ủi với danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup. Rodriguez thì lên giá vù vù khi trở thành Vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được.

Ngoài những cái tên nêu trên, World Cup 2014 cũng chứng kiến nhiều ngôi sao khác tỏa sáng như Robben, Van Persie, Mascherano, Muller, Klose, Neuer… Thậm chí, có người chỉ chạm bóng tổng cộng… 2 lần như Tim Krul cũng được khen ngợi bởi tài cản phá phạt đền trong trận tứ kết Hà Lan- Costa Rica. World Cup 2014 cũng ghi nhận những nhà cầm quân tài ba, tạo nên nhiều cảm xúc như Van Gaal, Sabella, Loew, Wilmots, Deschamps…

World Cup lần thứ 19 lần đầu tiên áp dụng nhiều công nghệ phụ trợ cho trận đấu như goal line hay sơn xịt tự hủy của Heine và ngay lập tức tạo nên sự chú ý. World Cup cũng không thiếu những cuộc tranh cãi như vụ “cẩu xực” của Suarez, pha va chạm giữa 2 cầu thủ Cameroon hay cú va chạm của Zuniga - người khiến Neymar bị chấn thương. Nhưng chính vì thế, World Cup mới trở nên hấp dẫn, như một mâm cỗ thịnh soạn có đầy đủ gia vị đi kèm các món ăn ngon. Đã có những niềm vui, nỗi buồn hiện diện trong các trận đấu kịch tính. Trên tất cả, với thứ bóng đá đẹp xuất hiện ở sân cỏ Brazil 1 tháng qua, World Cup 2014 xứng đáng được coi là Cúp thế giới hay nhất trong lịch sử.

  Kết thúc World Cup 2014, Đức giành chức vô địch, Argentina á quân, Hà Lan đoạt huy chương đồng, còn Colombia được trao giải Fair Play. Về các giải cá nhân: Messi giành Quả bóng Vàng, James Rodriguez là Vua phá lưới, Neuer được tôn vinh là Thủ môn xuất sắc nhất, Paul Pogba là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem