Nhói lòng cảnh người đàn bà tàn tật nuôi mẹ già mù lòa

Thứ hai, ngày 05/12/2011 08:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2, không có gì đáng giá, chị Nguyễn Thị Chiên (SN 1962) ở xóm 5, xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị tàn tật nhiều năm nay nuôi mẹ già mù lòa.
Bình luận 0
img
 

Chị Chiên kể, 20 tuổi, chị không may bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng, làm mất khuỷu tay, không còn khả năng lao động. Suốt 30 năm nay, vết thương tái phát, tê nhức, không thể làm việc được nhưng chị vẫn phải nuôi người mẹ già mù loà.

Cuộc sống của chị rất khốn khó, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo NTNN giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem