Nhóm họa sỹ G39 với triển lãm “Sắc Dó và gốm Hương Canh”

PV Thứ sáu, ngày 25/01/2019 16:11 PM (GMT+7)
Nhóm họa sỹ G39 phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ tổ chức triển lãm "Sắc Dó và gốm Hương Canh" nhằm tôn vinh hai làng nghề truyền thống của Việt Nam là làng nghề làm giấy dó Dương Ổ (Bắc Ninh) và làng nghề làm gốm sành Hương Canh (Vĩnh Phúc).
Bình luận 0

img

Một tác phẩm của họa sỹ Võ Lương Nhi. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối triển lãm các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình tượng con giáp “Hợi Dome” vừa khai mạc ngày 20.1 tại Trung tâm thương mại Hàng Da, ngày 26.1, nhóm họa sĩ G39 phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm thứ hai mang tên “Sắc Dó & gốm Hương Canh” để chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.

Khác với “Hợi Dome”- một triển lãm với bảng màu dương tính bắt mắt, rực rỡ (từ các đĩa gốm Bát Tràng vẽ con giáp đến các tranh sơn dầu, acrylic), “Sắc Dó & Gốm Hương Canh” mang nhiều chất âm hơn. Các tác phẩm đơn sắc (mực nho vẽ trên giấy dó màu ngà hay tác phẩm điêu khắc, đi nét trên bình gốm, lọ gốm sành Hương Canh với màu chủ đạo đỏ nâu) mang vẻ đẹp giản dị, tinh tế, đem đến cho người xem cảm giác về sự thâm trầm, lắng đọng, suy tư trước thời khắc chuyển giao.

img

Tranh về lợn trên giấy Dó của họa sỹ Phạm Trần Quân. (Ảnh: BTC)

Hoạt động tại lễ khai mạc:

17h15: Nghệ nhân Giang Thị Nhạn làng gốm Hương Canh trực tiếp trình diễn kỹ thuật vuốt tay gốm.

17h30: Các họa sĩ vẽ tranh Tết chất liệu mực nho trên giấy dó tặng khách mời.

Sự trưng bày kết hợp giữa hai dòng sản phẩm thủ công: Một dòng “thử nước” là giấy dó (từ vỏ cây dó ngâm, giã, seo, phơi…) và một dòng “thử lửa” từ đất sét nung thành gốm trong một diện mạo mới mang chất thi họa, “Sắc Dó & Gốm Hương Canh” thể hiện ý nghĩa về sự giao hòa, tôn vinh làng nghề truyền thống và nghệ thuật; Vẻ đẹp của sự khác biệt trong tổng thể (giấy- gốm, tranh- tượng) và mỹ cảm dân gian và tinh thần nghệ sĩ.

Triển lãm cũng mang thông điệp về ứng xử với vẻ đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại. Truyền thống là một giá trị và cần được tôn trọng, nhưng nhìn lại truyền thống, học hỏi truyền thống để làm mới truyền thống mới là cách tôn vinh truyền thống có ý nghĩa nhất.

Tại triển lãm, gần 100 tác phẩm (gồm tranh giấy dó, bình gốm, điêu khắc gốm của các họa sĩ) và 2 tác phẩm đặc biệt: Một ảnh chụp nhóm họa sĩ G39 trực tiếp vẽ gốm của nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long, một video về làng gốm Hương Canh, về lò gốm nghệ thuật Quang Đức và buổi sáng tác tại chỗ của nhóm họa sỹ G39 do đạo diễn Dương Hoàng Bảo Trân thực hiện.

Triển lãm khai mạc vào 17h thứ Bảy, ngày 26.1 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và kéo dài tới hết 24.2.

G39 – Gallery 39 tại 39A Lý Quốc Sư là nơi quen thuộc để tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, địa điểm tài trợ cho nhiều chương trình, dự án nghệ thuật phi lợi nhuận. Trong không gian 39A Lý Quốc Sư, các buổi đọc thơ, trình diễn thời trang, triển lãm giới thiệu tranh, ảnh được nối tiếp; những gương mặt trẻ có thiên hướng nghệ thuật được tạo cơ hội trình diện trước công chúng. Gallery 39 quy tụ một nhóm mở khoảng hơn 20 họa sĩ nhiều độ tuổi khác nhau.

Các họa sỹ tham gia triển lãm lần này gồm: Bình Nhi, Võ Lương Nhi, Ngô Thị, Nguyễn Hồng Phương, Vũ Bích Thủy, Hoàng Phương Liên, Hoàng Hải Anh, Nguyễn Minh Hiếu, Lâm Đức Mạnh, Xuân Đệm, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Trần Quân, Đào Thanh Nguyễn Minh, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Quốc Thắng, Tào Linh, Đỗ Dũng, Lê Thiết Cương, Đông Duy, Lưu Công Nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem