Những màn bắn cung thần sầu trong Tân Thủy Hử

Trọng Đạt (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 03/12/2016 11:36 AM (GMT+7)
Tân Thủy Hử (2011) chứng kiến sự lên ngôi của vai diễn huyền thoại cung thủ Hoa Vinh với tài nghệ bắn cung siêu phàm.
Bình luận 0

Phiên bản năm 2011 Tân Thủy Hử của đạo diễn Cúc Giác Lượng vẫn dựa theo nguyên tác Thủy Hử của Thi Nại Am, tác phẩm được liệt vào hàng Tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa.

Thủy Hử xoay quanh sự hình thành và những điển tích, chiến thắng lẫy lừng của nhóm 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc chống lại sự hà khắc, thối nát của chính quyền phong kiến đương thời.

img

Tướng quân Hoa Vinh theo mô phỏng của người xưa

Hoa Vinh xếp thứ 9 trong số 108 vị anh hùng, có biệt hiệu Tiểu Lý Quảng, được mô tả là “người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu ở khoảng cách 100 bước chân”.

img

Vẻ điển trai của Hoa Vinh trong Tân Thủy Hử (2011).

Trong phiên bản Tân Thủy Hử (2011), nam diễn viên Trương Địch được hóa thân thành anh hùng Hoa Vinh với biệt tài bắn cung thần sầu.

Trong nhiều trận đánh, chỉ với cây cung và những mũi tên chính xác của mình, Hoa Vinh biến thua thành thắng, uy hiếp tinh thần đối thú hay phá tan thế trận bủa vây của quân địch.

img

Nam diễn viên Trương Địch thủ vai “thần cung” Hoa Vinh

Bản thân Trương Địch cũng từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, như vai Lâm Gia Hữu trong Bách vạn tân nương, là bạn thân của những Trần Hạo Dân, Nhậm Tuyền, Trương Vịnh Kỳ, đều là dàn diễn viên tài năng của Trung Quốc.

Cảnh phim Hoa Vinh bắn tên phá trận đồ bát quái. Trận đồ bát quái được Gia Cát Lượng sáng tạo trong trận đánh trên bên Ngư Phúc, theo sử sách ghi lai là “tới lui có 8 cửa án theo Bát môn độn giáp là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, mỗi giờ mỗi khắc biến hóa vô cùng, có thể sánh với 10 vạn tinh binh”.

Trong sách sử có ghi chép, chỉ với vài mũi tên trong tay, Hoa Vinh bắn chiếc đèn lồng rơi xuống, rồi lại bắn tên để giữ chiếc đèn lồng lại trên cột gỗ. Toán quân lính của Chi trại đại nhân bị bắn rơi từng chiếc mũ trên đầu, khiếp vía không dám gây sự với Hoa Vinh nữa.

Trong Thủy Hử còn có điển tích, khi đối mặt với hàng vạn quân địch, chỉ với những mũi tên được bắn ra, Hoa Vinh cưỡi bạch mã đã dọa quân địch hung bạo không kẻ nào dám tiến lên phía trước. Thậm chí những con ngựa chiến nghe tiếng mũi tên bay réo qua tai cũng sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Hoa Vinh lập công lớn, được sử sách ghi “một giỏ cung tên tím, một cây cung khắc hình mà dẹp yên 7,8 sơn trại”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem