Những vụ án vì tình chấn động năm 2013

Thứ hai, ngày 30/12/2013 06:32 AM (GMT+7)
Trong năm 2013 liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mà kẻ gây án đã xuống tay một cách tàn độc khi thất bại trong chuyện tình cảm. Xu hướng dùng bạo lực giải quyết bế tắc đang là vấn đề rất đáng báo động.
Bình luận 0
2 vụ đốt người yêu ở Đà Nẵng

Dư luận TP. Đà Nẵng chưa hết phẫn nộ về vụ án xảy ra giữa năm 2013, khi Nguyễn Phước Thành (SN 1974, ngụ quận Hải Châu) đã dùng xăng đổ lên người chị Phan Thị Hải Yên (SN 1989) rồi châm lửa đốt. Nạn nhân sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Lý do mà Thành có hành vi tàn độc là vì Thành biết tin chị Yến – người mà Thành đeo đuổi bấy lâu - chuẩn bị lấy chồng nên sinh lòng thù oán.

Ngày 15.6.2013, TAND TP. Đà Nẵng đã đưa Thành ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Kẻ thủ ác Nguyễn Phước Thành đã bị tuyên án chung thân về tội giết người.

Lê Diên Hải (ảnh trái) và Vũ Văn Thành đều đã phải lĩnh án tử hình vì sát hại chính người mình yêu.
Lê Diên Hải (ảnh trái) và Vũ Văn Thành đều đã phải lĩnh án tử hình vì sát hại chính người mình yêu.

Vụ án trên kết thúc chưa được bao lâu thì cũng tại Đà Nẵng lại xảy ra một vụ khác tương tự. Cũng vì lý do bị chị Trần Thị Triểu Tiên (SN 1989) từ chối tình cảm nên ngày 19.12.2013, Trần Trọng Phúc (SN 1987, ở quận Thanh Khê) đã đến chỗ làm của chị Tiên để chém rồi đổ xăng lên người nạn nhân và đốt.

Nạn nhân đã tử vong sau đó 6 ngày vì vết thương quá nặng. Kẻ thủ ác đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.

Trong năm 2013 liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mà kẻ gây án đã xuống tay một cách tàn độc khi thất bại trong chuyện tình cảm. Xu hướng dùng bạo lực giải quyết bế tắc đang là vấn đề rất đáng báo động.

Chết cùng người mình yêu

Khoảng 7 giờ 40 ngày 3.12, nhiều người trong hẻm 12, đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía căn nhà trọ ba lầu nên vội vàng chạy đến. Bên trong căn phòng cửa bị khóa một cảnh tượng hãi hùng khi cô gái nằm gục trên vũng máu, đầu vẫn đội MBH, mặt đeo khẩu trang.

Cách đó không xa là một người thanh niên đang ôm vết thương ở vùng bụng, cạnh đó là con dao lưỡi sáng dài gần 30cm. Mọi người xông vào thì phát hiện cô gái đã tử vong, còn người thanh niên cũng tử vong sau đó tại BV.

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Thị Hương Nhi (SN 1989) và Hà Xuân Hòa (SN 1983) cả hai cùng quê Thừa Thiên - Huế. Hai người vốn có quan hệ tình cảm sau đó rạn vỡ nên đối tượng Hòa đã cầm dao đâm chết cô gái rồi tự sát.

* Anh Trần Văn Chung (SN 1986) ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương và gia đình không thể ngờ rằng ngày cưới của anh (20.4.2013) trở thành ngày thảm họa.

Cô gái Vũ Thị Thúy (SN 1987) ở Mỹ Đức, Hà Nội vốn có tình cảm với anh Chung. Khi biết tin anh Chung tổ chức hôn lễ tại quê nhà, Thúy đã tìm đến nơi, nói là để chia vui.

Lúc ra về, khi chỉ còn 2 người, Thúy mở cốp xe máy nói là muốn gửi tặng quà mừng anh Chung. Sau đó một tiếng nổ vang lên, Thúy tử vong tại chỗ, còn anh Chung bị thương nặng.

Tử hình 2 kẻ cuồng yêu

Ngày 29.11.2013, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với Lê Diên Hải (SN 1980) ở Hạ Hòa, Phú Thọ về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là Phạm Tuyết Anh, người đã từng có quan hệ tình cảm với Hải gần 10 năm.

Ngày 18.3.2013, tại nhà trọ của chị Tuyết Anh ở Từ Liêm, Hà Nội, khi bị người yêu cũ cự tuyệt tình cảm Lê Diên Hải đã bóp cổ chị Tuyết Anh cho đến khi nạn nhân bất động. Dã man hơn Lê Diên Hải còn dùng kéo đâm mạnh vào ngực nạn nhân.

Với hành vi đó Lê Diên Hải phải nhận bản án tử hình.

* Ngày 31.7.2013, TAND TP.Hà Nội cũng tuyên phạt án tử hình Vũ Văn Thành (SN 1989) ở Thanh Hóa về tội Giết người và Hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ án là chị T (20 tuổi, SV Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội), giữa 2 người vốn có quan hệ tình cảm với nhau. Do chị T chủ động chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt liên lạc với Thành nên Thành nảy sinh ý định giết chị T.

Khoảng 2 giờ ngày 21.11.2012, Thành mang theo con dao nhọn trèo lên tầng 2 nơi chị T đang thuê trọ. Thành khóa cửa ép chị T. quan hệ tình dục. Sau đó, Thành đã bóp cổ chị T đến khi chị chết ngạt.

* Trao đổi với PV, LS Đỗ Viết Hải (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) phân tích: Hiện nay, xu hướng dùng bạo lực giải quyết bế tắc vì tình ngày càng tăng. Điều này cho thấy một bộ phận không nhỏ đang ngày càng ích kỷ, cộng thêm sự ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh, internet... cũng khiến họ trở nên tàn độc hơn với chính người mình yêu.

Những tội phạm loại này cần phải có bản án thật nghiêm minh để răn đe, giáo dục. Trong quan hệ yêu đương, các bạn thanh niên cũng cần có sự cẩn trọng, nhất là với những người biểu hiện tính khí bất thường. Nên suy xét kỹ, tránh quan hệ sâu sắc rồi mới tỉnh ngộ thì đã muộn.


Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem