Nỗi lòng người mẹ không muốn con sang năm lại thi đại học

Thứ hai, ngày 09/07/2012 17:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi muốn cháu ở nhà làm ruộng hoặc học nghề, nhưng cháu bảo: Làm mấy việc đấy thì không đổi đời được. Cháu nhất định thi tiếp ĐH. Tôi chẳng biết khuyên bảo cháu thế nào.
Bình luận 0

Tôi có 5 đứa con nhưng chỉ có thằng út được học hành đến nơi đến chốn. Mặc dù không đủ tiền cho con đi thi ĐH, nhưng vì cháu cứ nài nỉ, nên tôi đành bán cả sào đất để cháu toại nguyện. Tuy nhiên, cháu làm bài không tốt, khó có hy vọng đỗ. Nhưng cháu bảo sẽ quyết tâm thi tiếp sang năm.

Tôi thì không thể trang trải chuyện học hành thi cử của cháu nữa rồi. Tôi muốn cháu ở nhà làm ruộng hoặc học nghề, nhưng cháu bảo: Làm mấy việc đấy thì không đổi đời được. Cháu nhất định thi tiếp ĐH. Tôi chẳng biết khuyên bảo cháu thế nào.

Con chị vừa buồn vì chuyện thi cử không tốt, chị nên để cháu nghỉ ngơi một thời gian, dần dần rồi khuyên bảo cháu. Nếu chị làm quá găng, cứ ép cháu đi học nghề, phủ nhận mơ ước của cháu thì cháu sẽ buồn chán, thậm chí có ý nghĩ tiêu cực.

Cuộc sống có nhiều con đường, không nhất quyết cứ phải thi đỗ ĐH mới thành đạt. Rất nhiều người giàu có, giỏi giang có xuất phát điểm rất thấp, vừa học vừa làm, phải trải qua những công việc lao động chân tay, thu nhập thấp. Đối với những mục tiêu trong cuộc sống, có người đi bằng đường thẳng nhưng cũng có người phải đi đường vòng. Cơ hội sẽ đến với ai biết phấn đấu bền bỉ, học tập không ngừng.

Chị cũng không nên cấm đoán cháu theo đuổi mơ ước thi đỗ ĐH của mình, tuy nhiên việc gì cũng nên lượng sức. Chị cần động viên con trai ngoài việc học, cũng nên kiếm việc làm thêm, cháu sẽ học được nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Có thể, lúc đó, cháu sẽ quý giá trị sức lao động, sẽ có suy nghĩ khác về lập nghiệp, mưu sinh. Học tập là việc cả đời, không nên khăng khăng nhìn về một đích. Các Công ty lớn hiện nay đang rất thiếu lao động có tay nghề cao. Nếu cháu chuyên tâm học tập, nâng cao tay nghề, thì việc thăng tiến, thu nhập cao là chuyện không quá khó.

Chị nên nói rõ cho cháu hoàn cảnh gia đình. Nếu cháu muốn thi ĐH thì trước mắt cũng phải lo trang trải học phí cho mình. Đồng thời, phải biết lựa sức học của mình, liệu mình có khả năng đỗ ĐH không rồi hãy theo đuổi, không nên cố chấp, khư khư giấc mơ ĐH trong khi không đủ năng lực.

Sau khi con nghỉ ngơi, thoát khỏi hụt hẫng, buồn chán, chị mới nên lựa lời khuyên nhủ, giới thiệu cho con biết nhiều tấm gương đổi đời từ lao động. Cháu sẽ biết tự lượng sức và lựa chọn con đường của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem