Nông dân hồ hởi xuống đồng cấy vụ đông xuân bất chấp giá rét

Trần Quang Thứ tư, ngày 04/02/2015 17:23 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào ngày 3.2, dù thời tiết mưa rét, song, tại các cánh đồng huyện Ba Vì (Hà Nội), Tam Nông, Cẩm Khê (Phú Thọ)…, nông dân vẫn tấp nập đổ ra đồng cấy vụ đông xuân 2015.
Bình luận 0
Bà Nguyễn Thị Mai, một nông dân ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết: Dù mấy hôm nay trời mưa rét, nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao, nên bà con nông dân chúng tôi bảo nhau ra đồng lấy nước, cấy sớm để về còn ăn hội làng.

“Nhìn chung vụ đông xuân năm nay, nông dân được lợi khá nhiều, từ thời tiết thuận đến giá phân bón, tiền cày, bừa đều giảm nên bà con phấn khởi, yên tâm làm”- bà Mai hồ hởi cho biết thêm.

Nhà có 5 sào cấy, ông Trần Văn Tâm ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ cho biết: “Năm nay nước về sớm nên bà con chúng tôi chủ động ra đồng làm cho kịp thời vụ còn về sắm sửa, ăn Tết chứ không như mọi năm làm muộn, cận ngày mà vẫn còn phải ra đồng cấy, cập rập lắm”.

img

Ngay từ sáng sớm, trên các trục đường thôn, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, (Hà Nội), nông dân đã tấp nập chở vật tư, gánh mạ…, ra đồng cấy vụ đông xuân 2015.

img

img

Trên cánh đồng, bò, máy cày, máy làm đất hoạt động hết công suất.

img


img

Nông dân lấy nước vào ruộng bằng mọi cách từ tát thủ công đến dùng máy bơm.

img

img

img Sau khi đã làm đất xong, bà con đã chủ động cấy ngay. Bà Nguyễn Thị Minh ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) bảo: “Do nhiều ruộng, lớp trẻ lại đi học, đi làm hết, chúng tôi chủ động cấy đổi công cho nhau, vừa vui lại được việc lắm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem