Nông dân Sapa: Sau mưa tuyết, nắng lên mới là lúc khóc

Thứ ba, ngày 17/12/2013 21:25 PM (GMT+7)
Đến chiều 17.12, các vườn rau, hoa ở Sapa (Lào Cai) vẫn ngập trong băng tuyết. Nhiều chủ vườn thật sự lo lắng, ngâm trong băng tuyết lâu, rau hoa không khác nào bị “luộc”.
Bình luận 0

Thời điểm này các nhà vườn ở Sapa cũng đang trồng nhiều cho vụ rau, hoa Tết. Báo cáo về thiệt hại do mưa tuyết ở Sapa lúc 16 giờ chiều 17.12 của UBND huyện Sapa chưa thống kê được diện tích sản xuất cây trồng vụ đông trên địa bàn bị thiệt hại nhưng cũng khẳng định "thiệt hại do mưa tuyết là rất lớn".

Với đàn gia súc, theo thống kê chưa đầy đủ, trận mưa tuyết mới "quật" 54 con trâu bò ngựa của nông dân. Tác hại của đợt băng tuyết ở Sapa vẫn chưa thể dừng lại vì đến chiều tối 17.12 nhiều điểm băng vẫn còn dày tới nửa mét. Với người trồng rau, "nắng lên mới là lúc khóc".

img
Anh Hạng A Trùng thôn Suối Hồ, xã Sapa, bán thịt con bê bi chết vì rét trên QL 4D.
img
Vườn rau ngập trong tuyết của một gia đình ở tổ 12 thị trấn Sapa

img
Người chủ vườn rau ở tổ 11, TT Sapa đi kiểm tra vườn rau đang có dấu hiệu "nhũn".

img
Ông Vũ Đình Đông ở tổ 12, TT Sapa, cắt từng khối tuyết dày, hi vọng cứu rau

img
Người qua đường bảo nhau: Mua thịt trâu… chết, giúp nông dân.

img
Người dân xã Ô Quí Hồ gom su su bị hỏng về cho trâu ăn "chống rét".

img
Trâu về chuồng thì người ra đường, hai vợ chồng người Mông ở xã Trung Chải đi cắt cỏ về nuôi trâu trong giá lạnh.

img
Không chỉ rau bị thiệt hại mà rừng trồng cũng bị thiệt hại nặng nề do băng tuyết phủ nặng làm gẫy ngọn.

img
Một chủ rừng cây đang dọn lại những cành bị gẫy.

img
Đến chiều tối 17.12 băng vẫn đè nặng lên những ngôi nhà, nguy cơ sập vì băng vẫn chưa qua.

Thanh Tú (Thanh Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem