Nòng nọc kêu oan

Thứ sáu, ngày 14/11/2014 06:07 AM (GMT+7)
Long vương, vua xứ thủy tề, đang thiết triều bỗng tiếng trống kêu oan vang lên ngoài cổng, rồi một đám nòng nọc ùa vào.
Bình luận 0

Long vương hỏi:

- Các ngươi đánh trống, hẳn có điều oan ức?

Con nòng nọc trưởng thưa:

- Chúng tôi từ tỉnh Thanh, nước Việt, chưa kịp hóa thân thành ếch nhái đã bị loài người bắt làm món ăn, có nguy cơ diệt chủng. Xin ngài sớm cứu.

Long vương sửng sốt:

- Họ đã làm gì các ngươi?

- Thưa, ngài đọc báo V sẽ thấy báo thích thú tả kỹ việc họ bắt chúng tôi về làm nhiều món như chả, chiên, xào, nấu, nướng, kho… nhưng họ thích nhất nòng nọc om măng. Họ moi ruột chúng tôi ra rồi rửa sạch để ráo, xong xào măng với mẻ và cho nước sôi vào nồi trút chúng tôi vào đun sôi lại, rắc hành răm gia vị… xong bắt xuống nhắm rượu.

Long vương khoát tay;

- Thôi, thôi, đừng kể nữa mà… ta thèm. Báo V đăng vậy giống như xúi giục tận diệt thủy sản từ trong trứng nước, bậy bạ hết sức. Các người về đi, để ta điện cho lãnh đạo tỉnh Thanh can thiệp cứu nguy, chứ tận diệt kiểu này thì nguy cơ mất cân bằng sinh thái không lâu nữa đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem