NSND Lê Khanh: "Tôi từng bị hiểu lầm vì đi đêm về hôm"

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 25/05/2023 08:50 AM (GMT+7)
NSND Lê Khanh khiến khán giả tò mò khi trở lại với hình ảnh mới lạ trong bộ phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" đang chiếu trên VTV1.
Bình luận 0

NSND Lê Khanh trong vai bà Lan, người bà quyền lực, sống có trách nhiệm, yêu thương đứa cháu hết mình nhưng lại quá nguyên tắc, áp đặt, đôi khi gây ngột ngạt cho những người xung quanh và cho cả chính bản thân. Lần gần đây nhất, NSND Lê Khanh tham gia một dự án phim truyền hình là cách đây 5 năm với bộ phim Mẹ ơi bố đâu rồi.

NSND Lê Khanh: "Tôi từng bị hiểu lầm vì đi đêm về hôm" - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh vai bà Lan trong phim Nơi giấc mơ tìm về. Ảnh: VTV

Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu nội Gia An (Lãnh Thanh). Chồng bà Lan mất sớm, một mình bà lèo lái công ty gia đình, nuôi dạy đứa cháu nội thành tài và mong muốn Gia An gánh vác công ty thay bà. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai bà cháu lại ẩn chứa những bí mật, mâu thuẫn không ngờ. 

Vai bà Lan có tạo hình khá mới mẻ với các vai diễn của NSND Lê Khanh trên truyền hình trước đây, Với mái tóc ngắn, gương mặt trang điểm đậm, sắc nét để thể hiện vẻ ngoài quyền lực, nữ nghệ sĩ đang khiến khán giả khá háo hức, tò mò với vai diễn này.

NSND Lê Khanh: "Tôi từng bị hiểu lầm vì đi đêm về hôm" - Ảnh 2.

Việt Hoa, NSND Lê Khanh, Lãnh Thanh trong phim. Ảnh: VTV

Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 1970 cho đến nay, nữ nghệ sĩ đã tham gia diễn xuất ở cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình và là một trong những diễn viên lâu năm được yêu mến. Gần đây, NSND Lê Khanh còn thử sức trong lĩnh vực hài kịch, người mẫu và giảng dạy tại phía Nam.

Là người sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, NSND Lê Khanh là người may mắn khi nhận được sự ủng hộ của gia đình ngay từ đầu. Sự ủng hộ của bố mẹ khiến Lê Khanh cảm thấy mình được tôn trọng. 

“Làm nghề này phải thảnh thơi, hồn nhiên, bay bổng và phải vô tư thì mới quên mình ngoài đời thường để hóa thân vào nhân vật. Chứ ngồi diễn ở đây mà đầu óc còn mông lung, áy náy, day dứt đủ thứ ở sau lưng thì không làm được. Chỉ cần trong nhà bố mẹ không đồng ý thì liệu bạn có thảnh thơi đầu óc để làm nghề không? Cả gia đình tôi, nhiều thế hệ chỉ làm nghệ thuật và tôi có được may mắn thứ nhất là được cả nhà ủng hộ. Tiếp đến là lấy chồng cùng nghề và cũng được chồng ủng hộ tuyệt đối. May mắn thứ ba là mọi cơ hội cứ tự đến, chứ tôi không phải đi tìm” - NSND Lê Khanh từng tâm sự.

NSND Lê Khanh: "Tôi từng bị hiểu lầm vì đi đêm về hôm" - Ảnh 3.

NSND Lê Khanh và NSND Đỗ Kỷ trong phim. Ảnh: VTV

Có chồng cũng là đạo diễn, quay phim Phạm Việt Thanh nhưng 2 người con của NSND Lê Khanh đều không theo nghệ thuật. Chia sẻ với Dân Việt, nữ nghệ sĩ cho biết: "Con tôi không ai theo nghệ thuật, tôi vừa tiếc vừa mừng. Không chọn chứng tỏ con tôi không có sứ mệnh, đã không có sứ mệnh nên tôi không ép. Nghề này không như các bạn nhìn ở bên ngoài đâu, cực hình hơn tất cả mọi cực hình vì phải phấn đấu, nỗ lực, không bao giờ được phép nghỉ".

Chia sẻ về những khó khăn trong nghiệp diễn, NSND Lê Khanh cho biết: "Thực ra câu nói của Trấn Thành gần đây mọi người bàn tàn theo tôi có ý đúng. Nghề diễn càng thành công càng khó, ngày mai phải thành công hơn hôm qua, chỉ cần bằng thôi cũng đã được xem là thụt lùi rồi. Hôm nay đóng vai này tốt, được khán giả chấp nhận, ngày mai phải sang vai khác, nếu không cứ ở lại như thế thì sẽ thành nhạt nhòa. Thế nên cần phải thay đổi, dù biết đó là hành động mạo hiểm".

NSND Lê Khanh: "Tôi từng bị hiểu lầm vì đi đêm về hôm" - Ảnh 4.

Trong ảnh là diễn viên Việt Hoa, NSND Lê Khanh, NSND Đỗ Kỷ. Ảnh: VTV

NSND Lê Khanh cho rằng, thật ra câu nói của Trấn Thành thì người trong nghề đều hiểu. "Vì nghề này gian nan lắm, nếu không đủ bản lĩnh và sự hy sinh thì rất khó theo đuổi. Chưa nói gì về tài năng, sức khỏe thôi đã không theo được được rồi. Càng thành công ngày mai càng khó. Vai thứ ba chính diện thì vai thứ tư phải tính sang con đường khác", NSND Lê Khanh lý giải.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết là phụ nữ nếu không làm nghệ thuật thì người ta ở nhà, chăm sóc con cái, mẹ cha. Còn nghệ sĩ cứ đi suốt, nhiều nhà không hiểu, không thông cảm người ta không cho lấy con em làm nghệ thuật.

Những khi NSND Lê Khanh đi diễn cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào dịp Tết, nữ nghệ sĩ đều nói với mọi người không ai được khóc. Nhưng sau đó, NSND Lê Khanh lại trốn vào một góc ngồi khóc, tủi thân vì nhiều gia đình sum vầy trong khi mình lại phải đi diễn nơi xứ người.

Kể về những vất vả đắng cay trong suốt những năm tháng theo nghề diễn, NSND Lê Khanh cho biết, khi đóng phim Người Hà Nội, chị đã bị mất sữa vì quá lạnh. Chị luôn cảm thấy có lỗi, ân hận với con.

NSND Lê Khanh cũng kể mình từng mất một đứa con vào đúng hôm tổng duyệt vở Bến bờ xa lắc. "Lúc đó tất cả lãnh đạo, khán giả hơn 700 người đã lấp kín rạp Hồng Hà, các bác sĩ ở bệnh viện C đã phải tiêm cho tôi một mũi thuốc đặc biệt để lên sân khấu diễn trong vòng hai tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi quay lại bệnh viện, nằm tới ngày thứ 5 thì sảy thai. Tôi ân hận, đau khổ lắm!", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

"Câu Trấn Thành nói "đời nghệ sĩ khó nuốt" chính là ở khái niệm đấy, có sung sướng, có vinh quang, nên phải hết sức cẩn thận. Có một giai đoạn tôi còn bị hiểu lầm vì cứ đi đêm về hôm. Chưa nói vai diễn của mình thành công hay thất bại, nhưng nỗi vất vả phía sau không phải ai cũng biết. Tóm lại, chúng ta cần trân trọng", nữ nghệ sĩ bày tỏ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem