NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh sống giản dị, khiêm nhường nhưng đầy kiêu hãnh”

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 06/03/2021 12:37 PM (GMT+7)
“Ông không thích phô trương, không thích nói về mình. Ông sống khiêm nhường, giản dị nhưng đầy lòng kiêu hãnh...”, NSND Trung Hiếu viết trong điếu văn tiễn biệt NSND Trần Hạnh.
Bình luận 0
NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 1.

Sáng nay (6/3), lễ tang của nghệ sĩ Trần Hạnh đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả mến mộ đã đến tiễn đưa người nghệ sĩ đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 2.

NSND Trần Hạnh có 5 người con (3 gái, 2 trai), 30 cháu và 7 chắt. Ông là một người hết lòng yêu thương, tận tuỵ và hy sinh cho gia đình. Trong tang lễ, các con cháu không thể giấu nổi sự buồn đau, thương tiếc...

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 3.

Các con, cháu, chắt dàn dụa nước mắt khi nhìn mặt người cha, người ông, người cụ gần gũi và đáng kính của mình lần cuối.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 4.

Người thân ôm chầm lấy nhau khóc trong giờ phút tiễn biệt NSND Trần Hạnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau lễ truy điệu, linh cửu của ông sẽ được hoả táng tại Đài Hoá thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 5.

Đoàn Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi NSND Trần Hạnh có 30 năm gắn bó và cống hiến có mặt đông đủ để tiễn biệt ông. Trong điếu văn, NSND Trung Hiếu nhấn mạnh: "Dù diễn kịch hay làm phim, nghệ sĩ Trần Hạnh cũng đều làm việc hết mình, say mê và cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật, cho dù đời sống của nghệ sĩ thời bấy giờ vô cùng khó khăn".

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 6.

NSND Thu Hà và NSƯT Trần Đức nghẹn ngào khi nhìn lại gương mặt thân thương của nghệ sĩ tiền bối.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 7.

NSƯT Thanh Tú là lớp thế hệ kế cận NSND Trần Hạnh ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong quãng thời gian hoạt động sân khấu cùng nhà hát, cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 8.

NSƯT Lê Mai hoạt động sân khấu cùng thế hệ với NSND Trần Hạnh ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà đã không thể kìm được nước mắt khi viếng quanh linh cữu người anh hiền lành, đức độ, vui tính.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 9.

Với NSND Minh Hoà, NSND Trần Hạnh là một người chú, một bậc tiền bối đáng kính và đáng yêu.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 10.

NSND Công Lý luôn gọi NSND Trần Hạnh là "bố". Sinh thời, cả hai bố con từng có cơ hội đóng chung với nhau trong một số phim.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 11.

Diễn viên Bá Anh kính cẩn nghiêng mình bên linh cữu của "bố" Trần Hạnh.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 12.

NSƯT Chí Trung và Sĩ Tiến chắp tay thành kính tiễn biệt NSND Trần Hạnh.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 13.

NSND Trọng Trinh thắp nén hương tiễn biệt người "bố" mà anh vô cùng yêu quý.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 14.

NSƯT Chí Trung, Sĩ Tiến chia buồn với tang quyến trước sự mất mát to lớn.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 15.

NSND Công Lý đỏ hoe mắt khi nắm tay một người thân của NSND Trần Hạnh trong lễ tang.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 16.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 17.

Các nghệ sĩ không kìm được nước mắt khi kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng nhớ về người quá cố.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 18.

Nhiều nghệ sĩ có mặt rất sớm ở nhà tang lễ để chờ được vào viếng "lão nghệ sĩ" hiền lành, khắc khổ của màn ảnh Việt.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 19.

NSND Trung Hiếu - Đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Anh nhấn mạnh: ""Dù cuộc sống của nghệ sĩ Trần Hạnh và gia đình có rất nhiều vất vả, lo toan... nhưng ông luôn là một nghệ sĩ rất tự trọng, không bao giờ muốn nhận sự hỗ trợ hoặc sự giúp đỡ từ ai. Ông không thích phô trương, không thích nói về mình. Ông sống khiêm nhường, giản dị nhưng đầy lòng kiêu hãnh...".

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 20.

"Hình ảnh người nghệ sĩ với bộ trang phục giản dị, trên tay luôn đốt điếu thuốc lá với cái nheo nheo mắt quen thuộc, cùng nụ cười gần gũi, chân chất, cả đời chung thuỷ với nghiệp diễn, hết lòng vì gia đình, vì vợ con sẽ luôn ở trong trái tim mỗi người chúng ta”, Trung Hiếu viết.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 21.

Trong giây phút tiễn đưa, những tiếng khóc xót xa của người thân, đồng nghiệp và khán giả mến mộ khiến cho nỗi tiếc thương thêm chất chồng.

NSND Trung Hiếu: “NSND Trần Hạnh rất tự trọng, giản dị, khiêm nhường” - Ảnh 22.

Con trai của NSND Trần Hạnh vái lạy và nói lời cảm tạ trước khi xe tang đưa linh cửu người quá cố về Đài Hoá thân Hoàn Vũ.

Ảnh: Quang Vinh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem