NSƯT Việt Hoàn quay mặt giấu nước mắt khi con gái lên sân khấu hát tặng sinh nhật

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 27/11/2022 13:38 PM (GMT+7)
Nghé - con gái thứ hai của NSƯT Việt Hoàn khiến nam ca sĩ quay mặt giấu nước mắt khi hát tặng sinh nhật bố trong liveshow “Tự tình quê hương” diễn ra tối qua 26/11 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Liveshow "Tự tình quê hương" đánh dấu sự kết hợp giữa Lương Nguyệt Anh và nghệ sĩ Việt Hoàn. Đây là lần đầu tiên, hai giọng ca của hai thế hệ âm nhạc với hai màu giọng kết hợp với nhau tại một chương trình riêng. Gây bất ngờ trong chương trình là sự góp mặt của con gái Việt Hoàn trên sân khấu. Nghé (tên gọi ở nhà), con gái thứ hai được NSƯT Việt Hoàn gọi là "nàng thơ" của anh bất ngờ lên sân khấu tặng hoa sinh nhật bố và hát tặng Chân đất ơi của Lưu Hà An.

Con gái nghệ sĩ Việt Hoàn thể hiện ca khúc "Chân đất ơi!". Clip: AV.

Hiện đang học đàn tranh tại nhạc viện Hà Nội nhưng giọng hát với sự trong trẻo và cao vút của cô bé khiến khán giả vô cùng thích thú dù NSƯT Việt Hoàn nói giọng hát của cô bé chưa từng được gọt dũa. Kết thúc chương trình, NSƯT Việt Hoàn cũng đã có buổi sinh nhật đáng nhớ của mình ở tuổi 56 khi Lương Nguyệt Anh và ê-kíp đã bí mật chuẩn bị bánh sinh nhật mừng tuổi mới của anh ngay trên sân khấu. Các nghệ sĩ khách mời, "bình rượu mơ" của Việt Hoàn và cả khán phòng đã hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật khiến nam ca sĩ đỏ cay khoé mắt. Trước đó, anh cũng đã nghẹn lại, quay đi giấu nước mắt ở khoảnh khắc bé Nghé lên sân khấu hát, sau đó cô bé ôm bố và nói: "Con yêu bố rất nhiều". 

img
img
img

Ca sĩ Việt Hoàn xúc động khi được con gái lên tặng hoa và ê-kíp tổ chức sinh nhật trên sân khấu.

Với tên gọi Tự tình quê hương, liveshow được cấu trúc chặt chẽ bởi ba mảng âm nhạc dân gian, cách mạng và các ca khúc trữ tình cùng những bản phối khí mới mẻ cảm xúc của nhạc sĩ Lưu Hà An và Huyền Trung. Trong đó, ngoài dàn dàn dây còn có rất nhiều nhạc cụ dân tộc.

Trong suốt gần 3 tiếng diễn ra, với ba phần liveshow gồm các ca khúc về quê hương đất nước mang âm hưởng dân gian, các ca khúc cách mạng và phần cuối "độc, lạ" của hai nghệ sĩ với nhạc trữ tình, nhạc trẻ… khán giả cảm nhận được sâu sắc về chân dung âm nhạc của hai nghệ sĩ. Bên cạnh một Việt Hoàn từng trải, sâu đằm, luôn chân thành, mộc mạc, giản dị như chính con người anh là một Nguyệt Anh toả sáng rực rỡ, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề. Họ như thế hai thái cực khác biệt, bổ khuyết, khuất lấp… cho nhau ở những điều còn thiếu và cùng dìu nhau "thắp lửa" âm nhạc. Bởi lẽ đó mà liveshow liên tục có những tiết mục bùng nổ và mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ.

img
img

Màn xuất hiện đầy ấn tượng của Lương Nguyệt Anh ở mở đầu chương trình. Ảnh: Hoàn Như - Hải Dương.

Ở phần mở đầu, NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã dẫn dụ khán giả đi qua nhiều miền quê tươi đẹp bằng những khúc dân ca. Trong đó, người ta thấy cuộc gặp gỡ kết duyên của chàng trai miền núi là NSƯT Việt Hoàn đứng trên đỉnh núi hát Bài ca trên núi với chất giọng lồng lộng, hào sảng và gặp gỡ "cô tiên" miền Quan họ hạ phàm là Lương Nguyệt Anh với ca khúc Câu quan họ người ơi, để viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Ca khúc "Quê tôi" do NSƯT Việt Hoàn thể hiện. Clip: AV.

Hình ảnh Lương Nguyệt Anh "hạ phàm" trên chiếc nón quai thao từ trên cao xuống sân khấu khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Ngay từ phần mở màn, nữ ca sĩ đã đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về hình ảnh cũng như giọng hát của mình. Bản mashup Gặp nhau giữa rừng mơPhiên chợ ngày xuân hoà giọng hoà giọng hai nghệ sĩ dựng theo kiểu nhạc kịch khiến cho người xem sởn da gà với vẻ đẹp miền sơn cước không chỉ từ giọng hát điêu luyện chất chứa tình cảm của hai ca sĩ mà còn bởi các vũ công. Xem phần diễn này như lạc vào phiên chợ tình có lấp lánh hoa ban hoa mận và xúng xính váy áo của người H'Mông.

img
img
img

Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh quyện hòa trong các ca khúc về quê hương, đất nước. Ảnh: Hoàn Như - Hải Dương.

Chia sẻ trong đêm nhạc, NSƯT Việt Hoàn cho biết, liveshow là mong muốn từ rất lâu của anh, hai nghệ sĩ muốn hát lên những câu hát quen thuộc với khán giả. Những ca khúc gợi nhớ về một miền quê với cả gian khổ và hạnh phúc, cả kỷ niệm chất chứa nuôi dưỡng thanh xuân của bao người.

Mạch tình quê hương tiếp tục lay động trái tim người xem qua các phần trình bày tiếp theo của Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh qua Quê hươngNhớ quê. Nếu Việt Hoàn thể hiện Quê hương giọng hát đầy hoài niệm của người ở tuổi trưởng thành bên hình ảnh cây đa đậm tính nghệ thuật, thì Lương Nguyệt Anh đầy da diết bên cổng làng rêu phong và hình ảnh bà mẹ quê đội nón với áo nâu khăn mỏ quạ… Tất cả như cứa vào lòng người nghe, thúc giục bao người muốn về với quê, với mẹ, muốn bù đắp tảo tần, cô đơn của mẹ ngay khoảnh khắc Lương Nguyệt Anh hát câu "thương quê nhà quê mẹ… lời quê chưa đứt ruột. Quê mẹ miền Trung ơi".

"Nhớ tôi" - Lương Nguyệt Anh. Clip: AV.

Hát về bao miền quê, Lương Nguyệt Anh cũng không quên giới thiệu quê hương Lục Ngạn, Bắc Giang của mình bằng Hồ trên núi (Phó Đức Phương) và cùng Việt Hoàn "tấu" giai điệu của Nắng ấm quê hương, đưa khán về về thăm miền quê Thái Bình trăm nghề với tay dệt cói, tay chạm bạc. Có thể nói, điểm "chạm" của NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh cùng khán giả ở phần đầu chính là tình yêu quê hương. Thứ tình yêu luôn ở trong trái tim, màu nhiệm và dạt dào. Vậy nên, khi hai nghệ sĩ cất lên giọng hát thì bao kỷ niệm lại trở về xốn xang rung động.

img
img
img
img

Lương Nguyệt Anh và Việt Hoàn bổ khuyết, khuất lấp cho nhau ở phần ca khúc cách mạng. Ảnh: Hoàn Như - Hải Dương.

Ở phần hai, tình yêu quê hương vẫn tiếp tục mạch kể qua chùm ca khúc cách mạng. Nhiều khán giả lớn tuổi càng thấy xúc động khi quá khứ của mình trở về nguyên vẹn trong các ca khúc và sự thể hiện tuyệt vời của các ca sĩ. Đã có nhiều tràng vỗ tay diễn ra giữa chương trình khi các ca khúc vang lên. Đó là một Việt Hoàn với Những ánh sao đêm, Chào em cô gái Lam Hồng. Đây chính là hai ca khúc đưa Việt Hoàn đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp và cũng dần đưa anh lên đỉnh cao vinh quang cho đến ngày hôm nay.

Bản mashup "Chiều biên giới" do Lương Nguyệt Anh và Việt Hoàn thể hiện. Clip: AV.

NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh xóa nhòa khoảng cách thế hệ

NSƯT Đăng Dương và Lê Anh Dũng là hai khách mời đầu tiên của chương trình kể chuyện về một Hà Nội với Hoàn Kiếm (Giáng Son) bằng chất giọng vừa tình tự, vừa hào sảng. Ngay sau đó, tam ca này kết hợp với Lương Nguyệt Anh hát Cô gái mở đường đầy sự lạ lẫm, mới mẻ. Ca khúc được dựng bè phối như cuộc đối thoại giữa các chàng lính trẻ với cô gái thanh niên xung phong mang – hình ảnh gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ trong cuộc chiến đã đi qua.

img
img

Việt Hoàn đã có một đêm đầy thăng hoa với những cảm xúc mới mẻ. Ảnh: Hoàn Như - Hải Dương.

Với Sợi nhớ sợi thương, Lương Nguyệt Anh lại mang đến không khí khác hẳn, tình tự, tha thiết như tình cảm của cô gái dành cho chàng trai. Lúc nào cũng muốn dùng tình cảm của mình che chở, nghiêng hết lòng mình về phía người lính ra trận. Đây là một phiên bản rất khác, rất mới lạ, hiện đại mà thân thuộc của Sợi nhớ sợi thương tạo nên điểm nhấn thú vị trong phần này.

Lương Nguyệt Anh đã thực sự liên tục đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ở liveshow này. Ngay sau vai của cô gái trẻ dịu dàng tự tình với người yêu ở Sợi nhớ sợi thương, cô đã đem đến bản mashup dài hơi các ca khúc Tiếng hát trên quê hương, Đường Trường Sơn xe anh qua, Chiếc gậy Trường Sơn, Cúc ơi được dựng và phối khí với sự mở rộng của biên độ cảm xúc.

Mashup "Như khúc tình ca - Lời của gió". Clip: AV.

Phần cuối chương trình gồm chùm ca khúc trữ tình thực sự gây ngạc nhiên khi hai nghệ sỹ tiếp tục dạo chơi trong nghệ thuật, khoe sự đa dạng trong giọng hát của mình với mảng âm nhạc mà trước đó, hiếm khi khán giả thấy họ cất giọng. Mở đầu phần âm nhạc này, ca sĩ khách mời Nguyễn Ngọc Anh thể hiện Em chỉ có mình anh thôi của Tuấn Phương. Đồng thời song ca cùng ông xã Tô Minh Đức ca khúc Dưới cơn mưa do chính Tô Minh Đức sáng tác. Bản ballad của vợ chồng cô đem đến không khí khác biệt, trẻ trung. Một tình yêu đương đại căng tràn của tuổi trẻ hôm nay. Đây cũng là phần trình diễn mở ra không gian âm nhạc mới mẻ của Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh.

img
img
img
img

Các nghệ sĩ khách mời mang đến nhiều màu sắc âm nhạc cho chương trình. Ảnh: Hoàn Như - Hải Dương.

Ngay sau đó, NSƯT Việt Hoàn mang đến ca khúc Như đã dấu yêu bằng chất giọng không thể ngọt ngào và nồng nàn hơn. Đồng thời anh cũng gây ngạc nhiên lớn khi thể hiện Một ngày tôi sẽ quên của Hứa Kim Tuyền. Ở phần này, Việt Hoàn đúng vai người đàn ông đã bước qua nhiều năm tháng cuộc đời, nghĩ về ngày mai, về tương lai một ngày ta quên hết, làm người xem vô cùng đồng cảm. Anh gây xúc động khi xuống dưới hàng ghế khán giả, chạm tay khán giả, như hát cho từng khán giả nghe về tự sự đời mình.

Ở phần này, Lương Nguyệt Anh thể hiện Thương lắm tóc dài ơi (Phú Quang) cùng pianist Đào Thu Lê. Với phần trình diễn này, khán giả đã gặp Lương Nguyệt Anh đầy sắc trẻ.

NSƯT Việt Hoàn quay mặt giấu nước mắt khi con gái lên sân khấu hát tặng sinh nhật - Ảnh 8.

Việt Hoàn - Lương Nguyệt Anh đã chứng minh âm nhạc không có khoảng cách thế hệ.

Phần hoà giọng của hai nghệ sĩ ở phần này cũng tạo được nhiều ấn tượng thú vị, với sự hỗ trợ của tiếng dàn guitar do nhạc sĩ Thanh Phương đệm, Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã thăng hoa hết cỡ với Như khúc tình ca, Lời của gió. Cặp đôi đã thực sự khẳng định sự ăn ý khi hoà giọng. Chiếc khăn Piêu, ca khúc kết lại chương trình rộn rã, đầy màu sắc được các nghệ sỹ hoà giọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem