Nuôi khát vọng làm giàu bằng "nghề" buôn người

Thứ sáu, ngày 01/08/2014 10:21 AM (GMT+7)
Khát khao làm giàu luôn khiến Thu bứt rứt trong người. Nghe người ta bảo tìm con gái bán sang Trung Quốc làm vợ sẽ được nhiều tiền, Thu nung nấu ý định làm giàu bằng cách này...
Bình luận 0

Có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ nhưng Vi Thị Thu (SN 1975, trú tại xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn chưa thấy hài lòng. Khát khao làm giàu luôn khiến Thu bứt rứt trong người. Nghe người ta bảo tìm con gái bán sang Trung Quốc làm vợ sẽ được nhiều tiền, Thu nung nấu ý định làm giàu bằng cách này.

img

Bị cáo Vi Thị Thu.

img

Bị cáo Vi Thị Thu.

Thông qua một người quen, Thu có được số điện thoại của La Thị Thải (SN 1989, ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc. Thu thẳng thắn đặt vấn đề: “Nếu đưa người đi Trung Quốc thì được bao nhiêu tiền?”. Thải trả lời: “Nếu xinh đẹp thì được nhiều, còn bình thường thì được 90 triệu đồng”.

90 triệu! Làm bao nhiêu năm mới được từng đó tiền? Số tiền trong mơ này càng khiến Thu quyết tâm “đánh một chuyến” để làm giàu. Thu tìm đến nhà Lương Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) bảo Hạnh đi tìm người để bán sang Trung Quốc. Với mỗi người tìm được, Thu sẽ trả cho Hạnh từ 15-20 triệu đồng tùy vào nhan sắc “món hàng”. Ngoài ra, gia đình nào đồng ý cho con đi Trung Quốc sẽ được trả 50 triệu đồng nữa. Thấy số tiền lớn, lòng tham nổi lên, Hạnh đồng ý tìm người giúp Thu.

Tình cờ gặp vợ chồng Moong Văn Thủy (SN 1982) và Lữ Thị Thơm (SN 1984, trú tại xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn), Hạnh tỉ tê với Thơm: “Em về tìm người cho chị bán sang Trung Quốc lấy chồng. Nếu có con rồi, chị trả 40 triệu một người. Nếu là thanh niên chị trả 50 triệu”. Đồng thời giao hẹn khi nào đưa được người sang Trung Quốc Hạnh mới trả tiền cho Thơm.

img

Bị cáo Lữ Thị Thơm. Từ ngày Thơm bị bắt, người chồng bỏ trốn, 3 đứa con nhỏ của Thơm phải tự chăm sóc lẫn nhau.

Ngày 27.11.2013, vợ chồng Thơm tới thăm một gia đình người dì họ của Thơm ở xã Phà Đánh (Kỳ Sơn). Thơm tỉ tê với người dì cho cô con gái hơn 12 tuổi đi sang Trung Quốc trong vòng 1 năm để lấy tiền trả nợ. Nếu đồng ý đi, Thơm sẽ trả cho chị này 30 triệu. Người mẹ này mặc cả thêm 2 triệu đồng rồi về nhà hỏi ý kiến con.

Sáng ngày 28.11.2013, vợ chồng Thơm đến chở cô em họ rồi giao cho Lương Thị Hạnh. Hạnh báo cho Thu biết đã có “hàng”. Gần nửa đêm ngày 29/11/2013, Vi Thị Thu tới nhà Hạnh đón cháu bé rồi bắt xe khách để đi Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến phận huyện Anh Sơn (Nghệ An) thì bị Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Từ lời khai của Thu, cơ quan điều tra bắt thêm Lương Thị Hạnh và Lữ Thị Thơm. Riêng Moong Văn Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tại thời điểm bị các đối tượng đưa sang Trung Quốc, nạn nhân mới hơn 12 tuổi nên cả 3 đối tượng đều bị truy tố ra trước pháp luật tội mua bán trẻ em.

Thời điểm mở phiên tòa xét xử, do mắc bệnh nặng nên Lương Thị Hạnh xin được xét xử vắng mặt. Hai bị cáo Vi Thị Thu và Lữ Thị Thơm đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Suốt phiên tòa, đôi mắt Lữ Thị Thơm đỏ hoe, có đôi lúc, Thơm bật khóc nức nở. Từ ngày Thơm bị bắt, người chồng bỏ trốn, 3 đứa con nhỏ của Thơm (lớn 12 tuổi, bé nhất 8 tuổi) phải tự chăm sóc lẫn nhau.

Căn cứ vào vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Thu 6 năm tù giam, Lương Thị Hạnh 5 năm tù giam và Lữ Thị Thơm 4 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem