"Ông bố quốc dân" Trung Anh lần đầu vào vai người đàn ông "biếm họa", ăn mặc không giống ai

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 13/07/2023 10:30 AM (GMT+7)
NSND Trung Anh sẽ xuất hiện trên truyền hình trong bộ phim "Nhà mình lạ lắm" với một vai rất khác lạ, đầy tính biếm họa và ăn mặc không giống ai.
Bình luận 0

Bộ phim truyền hình dài 12 tập "Nhà mình lạ lắm" vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội vào tối 12/7. Phim do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn với sự tham gia của NSND Kim Xuân, NSND Trung Anh, Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, Samuel An, Hương Giang, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang, Tuấn Đạt, bé Rồng - Nhã Uyên…

Chuyện phim bắt đầu từ một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mệnh của 7 người trong cùng một gia đình, chỉ duy nhất cô bé Thanh Mỹ (8 tuổi do Nhã Uyên thủ vai) còn sống sót.

"Ông bố quốc dân" Trung Anh lần đầu vào vai người đàn ông "biếm họa", ăn mặc không giống ai - Ảnh 1.

Ê-kíp phim giao lưu với báo chí trong buổi ra mắt phim "Nhà mình lạ lắm". Ảnh: NSX.

Thành, người thân duy nhất còn lại của Thanh Mỹ, dù cố gắng chữa chạy hết sức nhưng cô bé vẫn không nhận ra anh và mất hoàn toàn ký ức về bản thân và gia đình. Theo lời gợi ý của bác sỹ, Kim (người yêu Thành do Hương Giang thủ vai) đề nghị sẽ tạo ra một gia đình giả, để cô bé được sống trong môi trường hạnh phúc và quen thuộc như trước kia, với hy vọng sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ cho cô bé với ít tổn thương nhất.

Huân (do Nhan Phúc Vinh thủ vai), một gã phó đạo diễn lắm trò nhiều nợ, được Kim thuê tìm kiếm gia đình giả cho Thanh Mỹ với mức lương hậu hĩnh. Huân nhanh chóng đi tìm 7 thành viên còn lại đóng vai người thân Thanh Mỹ. Một "tổ hợp người thân" với đầy đủ các xuất thân, tính cách được hình thành. Từ những người xa lạ, họ phải học cách chung sống hoà hợp với nhau để mang lại bầu không khí gia đình hạnh phúc cho Thanh Mỹ.

Sau những bối rối và hiểu lầm ban đầu, họ xích lại gần nhau hơn, mỗi một thành viên đều có hành trình trưởng thành của riêng mình với sự giúp đỡ của những người còn lại. Những tưởng cuộc sống dễ dàng ấy sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới khi những mảnh ghép ký ức vụn vỡ của Thanh Mỹ dần trở lại...

"Ông bố quốc dân" Trung Anh lần đầu vào vai người đàn ông "biếm họa", ăn mặc không giống ai - Ảnh 2.

NSND Trung Anh trong phim "Nhà mình lạ lắm". Ảnh: NSX.

NSND Trung Anh tham gia phim với vai ông Hùng – một người đàn ông độc thân, cô đơn và chứa chất nhiều nỗi lòng nhiều bí mật khó chia sẻ. Ông Hùng hài hước, vui tính và láu cá, bởi vậy mà ông luôn "bắt bài" được Huân. Để khắc hoạ nhân vật đầy tính biến hoá này, ê-kíp sản xuất đã thiết kế một tạo hình vô cùng đặc biệt cho NSND Trung Anh mà theo nam nghệ sỹ, đây là những kiểu trang phục vô cùng "lạ lẫm và khác biệt".

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Trung Anh bày tỏ: "Tôi đã phải nghĩ rất nhiều để tìm ra bộ trang phục "lạ lẫm và khác biệt" trong phim. Bộ trang phục phải đáp ứng hai tiêu chí đó là phù hợp với nhân vật nhưng cũng phải nói lên được tính cách của mình nữa. Và nó cũng không được trùng lặp lại với tạo hình của những vai tôi đã đóng trước đây. Tôi cảm thấy, đây là bộ phục trang mà mặc ngoài đời có thể sẽ rất xấu nhưng trong phim thì làm đẹp nhân vật của mình lên. Thú thật, ngoài đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc bộ quần áo như thế cả. Lần đầu tiên khoác lên người chiếc quần yếm, tôi phải mất một lúc mới quen được", NSND Trung Anh tâm sự.

Về câu hỏi có duyên với phim về gia đình, NSND Trung Anh chia sẻ, trong "Nhà mình lạ lắm", anh vào vai ông Hùng không vợ, không con, không cháu. Cuối cùng tất cả tình cảm của ông đều dành hết cho gia đình giả của mình – những người chỉ được lắp ghép bởi những hợp đồng. Đặc biệt là với cô bé Rồng do Thanh Mỹ đóng.

"Ông bố quốc dân" Trung Anh lần đầu vào vai người đàn ông "biếm họa", ăn mặc không giống ai - Ảnh 3.

NSND KIm Xuân và Huyền Trang trong một cảnh quay "Nhà mình lạ lắm". Ảnh: NSX.

Trong phim, NSND Kim Xuân vào vai bà Lệ. Đây là hình tượng có phần mới mẻ và "to tiếng" nhất so với các vai diễn NSND Kim Xuân đã thể hiện. Bộ phim này cũng đánh dấu quãng thời gian "Bắc tiến" lâu nhất của nữ nghệ sĩ. Chia sẻ với Dân Việt, NSND Kim Xuân cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ra Bắc 1 tháng để đóng phim và khi tôi nói điều này với gia đình thì cả nhà đều nhìn tôi, không ai nói tiếng nào. Tôi biết, khi phim này công chiếu, gia đình tôi chắc chắn sẽ xem hết vì từ chồng đến con trai đều mê K+. 

Đầu tiên, khi ra Bắc đóng phim, tôi cứ nghĩ sẽ có rất nhiều trở ngại, nhất là ngôn ngữ vùng miền nhưng cuối cùng lại nhập cuộc nhanh hơn ngoài sức tưởng tượng. Tôi rất yêu gia đình "Nhà mình lạ lắm" và cảm thấy thú vị khi được làm chung với nhau. Đặc biệt, Trung Anh là người tôi đã mê và ái mộ qua các vai diễn nhưng lần đầu tiên được đóng chung thì tôi thấy thích thú lắm. Tôi không ngờ ngoài đời, Trung Anh lại hài hước và hóm hỉnh đến thế".

"Ông bố quốc dân" Trung Anh lần đầu vào vai người đàn ông "biếm họa", ăn mặc không giống ai - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh tạo hình với mái tóc hot trend. Ảnh: NSX.

Trong phim, Nhan Phúc Vinh vào vai Huân - một gã phó đạo diễn xông xáo, quảng giao và rất nhanh nhạy với những kèo làm ăn béo bở. Chẳng ai ngờ đằng sau cái dáng vẻ bảnh bao, miệng ngọt như mía lùi ấy là một Huân nợ nần chồng chất và thường xuyên phải vắt chân lên cổ chạy nợ.

Lâu nay, hình tượng Nhan Phúc Vinh thường được gắn liền với những nhân vật công tử bảnh bao, si tình. Lần thử sức cùng một nhân vật có hơi hướng "đường phố" với tâm tư phức tạp như Huân hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho khán giả. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết thêm, Nhan Phúc Vinh luôn là một diễn viên có sự nghiêm túc tuyệt đối với nghề và không ngại thử sức với những vai mới lạ, độc đáo.

"Dù từng cộng tác, tôi vẫn bị Vinh nhiều lần làm cho bất ngờ trong quá trình bấm máy Nhà Mình Lạ Lắm! Anh ấy không đơn giản là 'nhập vai' mà gần như khiến tôi phải thắc mắc tự hỏi rằng: 'Mình đang nói chuyện với Vinh hay Huân đây?", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ.

Nhân vật trung tâm của phim, "báu vật" của gia đình chính là Thanh Mỹ, cô bé 8 tuổi do người mẫu nhí Nhã Uyên thủ vai. Sinh ra trong một gia đình "có tất cả", Thanh Mỹ nghiễm nhiên trở thành cô công chúa nhỏ "muốn gì được nấy". Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Thanh Mỹ mất trí nhớ, dễ hoảng loạn và chỉ tin tưởng chú Huân (do Nhan Phúc Vinh thủ vai).

Ông Thomas Jayet – đại diện đơn vị sản xuất phim chia sẻ: "Nhà mình lạ lắm" là một ly cocktail hoàn hảo với sự pha trộn thú vị giữa các thể loại đa dạng, vừa gay cấn, vừa hồi hộp căng thẳng lại vừa hài hước vui nhộn. Tôi tin chắc bộ phim sẽ gây thích thú cho khán giả bởi đề tài độc đáo về những con người có hoàn cảnh sống khác biệt phải học cách trở thành một gia đình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem