Ông nội "đạo diễn" lừa con dâu, bán đích tôn

Thứ năm, ngày 15/07/2010 13:08 PM (GMT+7)
Sau khi cắt cửa nhà con trai bế đứa cháu đích tôn 9 tháng tuổi đem bán, gã ông nội bất nhân còn giả vờ đi tìm và báo công an. Đồng phạm với "tổng đạo diễn" ông nội chính là bố đẻ cháu bé.
Bình luận 0

Rạng sáng 2/7, Sùng Mí Lình, 57 tuổi, trú tại bản Dìn Phàn Sáng, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã dùng kìm cắt xích sắt buộc cửa nhà con trai mình rồi vào bế cháu Sùng Mí Chứ, 9 tháng tuổi, đến điểm hẹn gần đường biên, bán cho Sùng Xà Sú và nhận 8.000 nhân dân tệ.

Sau đó, Sùng Mí Pó, bố ruột của bé Chứ, vờ bật dậy, gọi vợ và hỏi con đâu. Chị Và Thị Chúa bật dậy đi tìm con. Sùng Mí Lình và Sùng Mí Pó cũng giả vờ tỏa đi các hướng tìm cháu Sùng Mí Chứ. Trên đường đi tìm con, chị Chúa bị ném đá vào đầu bất tỉnh. Ngay sau đó, Sùng Mí Lình đến nhà trưởng bản báo việc cháu nội mất tích và con dâu đang bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo mất cháu bé, đồn Biên phòng Lũng Làn đã triển khai lực lượng chốt chặn đường qua lại biên giới và về bản. Qua điều tra đã xác định chính ông nội Sùng Mí Lình và bố đẻ Sùng Mí Pó đã cùng nhau dựng kế hoạch bán cháu Sùng Mí Chứ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nhận tội và bước đầu khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Sùng Mí Lình có quen đối tượng Sùng Xà Sú. Nhà Sú ở bên kia biên giới, chính Sú đã gợi ý với Lình về bản tìm trẻ em mang qua biên giới bán lấy tiền.

Trong khi chưa tìm được trẻ để đem bán, Sùng Mí Lình đã bàn với con đẻ của mình đem bán cháu nội Sùng Mí Chứ để lấy tiền tiêu. Được bố thuyết phục nên Sùng Mí Pó đã làm theo kế hoạch của bố.

Theo Vietnamnet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem