Lực lượng hải quân SEAL của Mỹ bất ngờ tấn công khu biệt thự ẩn náu của Osama bin Laden ở thị trấn Abbottabad, Pakistan hôm 2.5 vừa qua. Do trục trặc kỹ thuật, một chiếc trực thăng Black Hawk của đội đặc nhiệm buộc phải “tạm trú” trên đất Pakistan.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2011/images/2011-05-25/1436321014-250511_the-gioi_helicopter.jpg) |
Xác trực thăng Mỹ để lại trên đất Pakistan. Ảnh: Reuters |
Giới chức Mỹ cho hay, đó là một chiếc máy bay được thiết kế đặc biệt, và họ không muốn để lọt công nghệ quốc phòng “nhạy cảm” này vào tay người khác. Đó là lý do khiến chính phủ Mỹ yêu cầu đối tác Pakistan gửi trả lại xác máy bay cho họ.
“Xác máy bay được gửi đi hồi cuối tuần, và bây giờ, nó đã tới đất Mỹ”, phát ngôn viên Lâu Năm Góc Dave Lapan nói.
Tuy nhiên, ông Bruce Riedel – cựu quan chức CIA từng cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama về chính sách tại Pakistan và Afghanitan, cho rằng, hành động này của Pakistan vẫn còn là “quá ít và quá muộn” để cải thiện mối quan hệ Mỹ - Pakistan.
Trước đó, vụ đột kích hôm 2.5 đã tạo ra những vết nứt nghiêm trọng trong quan hệ Washington – Islamabad. Nhà Trắng và cộng đồng quốc tế liên tục đặt nghi vấn: Làm thế nào mà Bin Laden có thể sống ung dung trong căn biệt thự mà chưa một lần bị lực lượng an ninh Pakistan “sờ gáy”?
Về phần mình, Pakistan lên án Mỹ vi phạm chủ quyền, khi SEAL tiến hành cuộc đột kích trên lãnh thổ Pakistan mà “chẳng hề nói tiếng nào” với họ.
Thu Thảo
Theo Reuters
Vui lòng nhập nội dung bình luận.