Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: “Trái bóng là cô bạn của tôi”

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 22/06/2021 09:10 AM (GMT+7)
Đó là câu nói của cầu thủ trẻ nhất Euro 2020 Kacper Kozłowski của đội tuyển Ba Lan. Anh sinh ngày 16/10/2003, tính đến trận Ba Lan gặp Tây Ban Nha ở bảng E (20/6/2021) là 17 tuổi 246 ngày.
Bình luận 0

Ngày 10/1/2020 Kacper cùng ba đồng đội đang chơi cho đội "Pogoń Szczecin" bị một tai nạn giao thông. Chiếc xe chở bốn cầu thủ bị văng qua đường tại một ngã tư. Vụ va chạm tưởng chừng như vô hại. Không có gì xảy ra với ba người kia, nhưng Kacper ngồi ở ghế cạnh lái xe thì bị gãy ba đốt sống. Anh chỉ vừa mới tròn 16 tuổi chưa lâu, và bắt đầu được gọi tập luyện. Vậy mà một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: “Trái bóng là cô bạn của tôi” - Ảnh 1.

Kacper Kozłowski.

Kacper phải nằm viện năm ngày. Anh không bị mổ, nhưng không ai dám chắc anh sẽ hồi phục nhanh chóng. Anh phải đeo đai để cố định cột sống mất ba tuần, sau đó là nửa năm để hồi phục. Chấn thương này khiến anh không được ra sân suốt của mùa giải 2019/20.

Ở câu lạc bộ Kozłowski là người không thể thay thế nên các cầu thủ trong đội tuyển U17 rất lo lắng. Để động viên thủ lĩnh của câu lạc bộ và số mười của đội tuyển họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh với áo đấu giống nhau và ghi dòng chữ "Kozel, mau trở lại nhé".

Học viện "Pogoń Szczecin" đã thuê một căn hộ cho mẹ Kacper đến chăm sóc con trai (khi trước bà ở một nơi khác). Kozłowski dần dần lấy lại được vóc dáng và đến tháng 10/2020 anh đã bay đến với đội trong giải vô địch Ba Lan. Khi ấy anh 17 tuổi. "Kacper có tài năng thiên bẩm, - Mikhal Zigon, huấn luyện viên của học viện "Pogoń Szczecin", người theo dõi đội bóng thành lập năm 2002 này, nói với tờ Sportowe Fakty. – Cậu ta có thể chơi đủ mọi môn thể thao. Nếu Kozłowski không thành cầu thủ thì cũng sẽ vào đội tuyển một môn nào đấy. Hễ bọn trẻ trong học viện chơi bóng chuyền hay bóng rổ thì cậu ta luôn nổi bật. Như bóng rổ chẳng hạn, cậu ta cầm bóng chạy rất giỏi, biết đổi hướng chạy bất ngờ và biết cách ném trúng bóng vào rổ. Cậu ta biết chơi một cách bẩm sinh. Đó là một tài năng." Khả năng chơi thể thao nhiều mặt này của Kacper là thừa hưởng từ gia đình. Bố mẹ anh đều là dân thể thao: bố chơi bóng đá, còn mẹ theo môn võ Judo.

Kozłowski bắt đầu chơi bóng tại Koszalin, một thành phố phía tây bắc Ba Lan. Trước 10 tuổi cậu chỉ đá bóng đường phố. Thậm chí mọi người còn coi cậu với trái bóng trên đường phố là một thứ "thắng cảnh" địa phương. Các giáo viên phổ thông nói rằng trên đường phố Koszalin có năm thứ không thay đổi, đó là nhà cửa, cây cối, hàng rào, công viên và  Kacper Kozłowski đuổi theo trái bóng.

Năm 13 tuổi Kozłowski được nhận vào đội bóng địa phương "Bałtyk". Bây giờ đội này vẫn chơi ở hạng ba. "Đến một lúc chúng tôi hiểu rằng Kacper có tiềm năng của một cầu thủ lớn, - Yakub Guseiko, huấn luyện viên của Kozłowski tại "Bałtyk" kể. – Chúng tôi đấu với những đội bóng lớn và thắng họ. Kacper chơi tốt hơn hẳn các bạn cùng trang lứa."

Chính vào khoảng thời gian đó Kacper đã chuyển tới "Pogoń Szczecin". Patrick Dabrowski, huấn luyện viên của học viện kể: "Kozlowski là một chàng trai rất tự tin. Đồng thời, cậu ta rất biết duy trì sự cân bằng giữa tự tin và kiêu ngạo, và điều này thực sự có ích trên sân. Cậu ta không ngại rê dắt bóng và chơi ngẫu hứng. Điều này hiếm khi xảy ra đối với những người trẻ tuổi vì họ thường tự giới hạn về mặt tinh thần. Thông thường họ chọn các giải pháp đơn giản hơn theo trực giác để không mắc sai lầm và chơi nhiều hơn. "

Kacper dồn tất cả cho bóng đá. Một lần, tại trại huấn luyện của học viện "Pogoń Szczecin". huấn luyện viên Maciej Matenko bước vào phòng của anh. Ông đã kiểm tra tất cả các chàng trai và cố gắng tìm hiểu thêm về cuộc sống của họ. Kozlowski miễn cưỡng trả lời các câu hỏi của ông thầy trong khi chân vẫn tâng quả bóng. Vài phút sau Matenko hỏi: "Nghe này, cậu có bạn gái chưa?" Kacper hất đầu vào quả bóng mình đang tâng và đáp: "Đây là cô bạn của tôi."

Nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đã theo sát Kacper trong mấy năm. Các tuyển trạch viên của "Manchester United" đã xem xét các trận đấu của anh, "Bayern Munich" đã mời anh đến thử việc. Kozlowski đã đến câu lạc bộ nước Đức và sau đó nói: "Ở "Pogoń Szczecin" không có gì mà chúng tôi không có". Ít nhất thì Dariush Adamchuk giám đốc học viện bóng đá này đã nói lại lời của Kacper như vậy.

Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ Ba Lan trẻ tuổi này hiện có giá 5 triệu euro (đắt hơn Arsen Zakharyan cầu thủ Nga cùng sinh năm 2003 một triệu euro), và vào tháng 3 năm nay anh đã lần đầu tiên chơi cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí anh còn có một đường chuyền kiến tạo bằng đầu trong trận đấu với Iceland.

Vào năm 2020, "Pogoń Szczecin" thay đổi đội hình để Katzper chơi được nhiều nhất có thể. Để lấy chỗ cho tài năng trẻ 16 tuổi, họ đã chia tay một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm. "Chúng tôi không gia hạn hợp đồng với Zvonimir Kožulj, một trong những ngôi sao của giải đấu (9 + 9 mùa 2018/19 và 3 + 2 mùa 2019/20). - Adamchuk nói. – Đó là điều hoàn toàn bình thường. Kacper sẽ là một cầu thủ vĩ đại. Cậu ta mới 16 tuổi, còn Zvonimir đã 27. Vì vậy, đây là một lựa chọn đơn giản và hợp lý. "

Hiện tại "Pogoń Szczecin" không muốn bán ngôi sao của mình. Nhưng nếu Kacper tiếp tục được ra sân cho đội tuyển Ba Lan và chứng tỏ được mình tại Euro 2020, đội bóng của anh chắc sẽ phải để anh đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem