Trong tập 8 Hương vị tình thân, ông Tuấn định nói sự thật với Phương Nam. Tuy nhiên đúng lúc ấy, ông Sinh lại liên lạc xin ông Tuấn đừng nói ra sự thật. Đúng lúc ông đang do dự quay lại nhận con gái thì Chín “chó”, đàn em năm xưa quay lại. Ông Sinh nhận ra con đường “giang hồ” muốn chấm dứt không dễ dàng. Để tránh bị làm phiền, ông Sinh nói sẽ lánh đi một thời gian. Ông không muốn làm gánh nặng cho bố con ông Tuấn.
Hương vị tình thân tập 9
Trong preview tập 9 "Hương vị tình thân", Phương Nam có mặt tại bệnh viện và khóc nức nở hỏi bác sĩ về kết quả xét nghiệm. Phương Nam mất bình tĩnh và hỏi bác sĩ dồn dập: "Có khi nào mỗi bệnh viện cho ra một kết quả khác nhau không bác sĩ". Đồng nghiệp của Phương Nam khuyên cô bình tĩnh và hỏi bác sĩ có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác để xét nghiệm lại.
Để trấn án Phương Nam, người anh thân thiết hỏi bác sĩ để đưa ông Tuấn tới các bệnh viện khác làm xét nghiệm. Bac sỹ đồng ý, tuy nhiên ông nói các thông số trên bản xét nghiệm đã thể hiện rõ rồi, có đi xét nghiệm cũng vô vọng.
Nam sốc khi hay tin bố bị ung thư.
Phương Nam về nhà kéo em gái Diệp đi bệnh viện, bà Bích nhất định kéo tay lại vì muốn em gái phải đi thi. Trong lúc giằng co, Phương Oanh đẩy mẹ nuôi ngã dúi dụi. Bà Bích được đà khóc bù lu bù loa vì con gái nuôi dám đẩy ngã mình, còn gào tên chồng. Nói rồi chỉ mặt Nam nói nuôi cò cò mổ mắt, nói rồi gào tên chồng.
“Mẹ có thôi đi không. Bố bị ung thư rồi”, Nam nghẹn ngào. Phương Nam cùng em gái tới bệnh viện, bác sĩ kết luận Diệp em gái cô hoàn toàn tương thích với bệnh nhân. Vừa vui mừng được ít giây, Nam chợt nhớ ra và hỏi kết quả xét nghiệm của bản thân. Nam nói mình khỏe hơn em gái nên cô muốn để mình hiến cho bố. “Tụy của cháu và bệnh nhân không tương thích”, bac sĩ giải thích.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.