Phim kinh dị "Smile" "chiễm chệ" top đầu phim ăn khách

Chủ nhật, ngày 02/10/2022 12:40 PM (GMT+7)
Bộ phim kinh dị "Smile" được nhiều khán giả ủng hộ, vì những yếu tố giật gân đáng suy ngẫm, mở màn cho một mùa Halloween đáng nhớ của năm 2022.
Bình luận 0

Bộ phim kinh dị "Smile" đã có màn ra mắt không thể nào chê được vào cuối tuần qua. Bộ phim thu về 19 triệu USD từ 3.645 địa điểm công chiếu trên toàn nước Mỹ. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho bản tác phẩm của Paramount, với kinh phí sản xuất khiêm tốn 17 triệu USD. So với các tác phẩm kinh dị công chiếu vào đầu năm nay, "Smile" xếp sau bộ phim kinh dị siêu nhiên của Universal "The Black Phone". Bộ phim này ra mắt với 23 triệu USD, nhưng vượt qua "Barbarian" của 20th Century Studios, thu về 10 triệu USD.

"Smile" đạt điểm "B-" trên Cinema Score, tuy không cao nhưng nó là con số tiêu chuẩn cho một bộ phim kinh dị. Bộ phim đã tạo ra tiếng vang tốt với các bài phê bình, đạt 79% từ các nhà phê bình hàng đầu trên trang web tổng hợp bài phê bình Rotten Tomatoes. Nhà phê bình phim chính Owen Gleiberman của Variety khen ngợi bộ phim trong bài đánh giá của mình, viết rằng, nó "thiết lập gần như mọi thứ - yếu tố rùng rợn hiệu quả cao, chiến thuật gây sốc quen thuộc được thực hiện tốt, chủ đề xen kẽ về tổn thương và tự sát".

"Phim kinh dị "Smile" "chiễm chệ" top đầu phim ăn khách

Phim kinh dị "Smile" "chiễm chệ" top đầu phim ăn khách - Ảnh 1.

Bộ phim kinh dị "Smile" "chiễm chệ" ở top đầu phim ăn khách. (Ảnh: IT).

"Smile" do Parker Finn đạo diễn kiêm chấp bút biên kịch dựa trên phim ngắn của mình mang tựa "Laura Hasn’t Slept" (2020). Parker Finn là cái tên “xa lạ” với khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị nhưng anh cũng có nhiều chiến tích tại các liên hoan phim (LHP) có tiếng tại quê nhà Mỹ.

Phim xoay quanh câu chuyện về tiến sĩ - bác sĩ Rose Cotter (Sosie Bacon thủ vai). Sau khi chứng kiến một sự việc kỳ lạ, đau thương liên quan đến một bệnh nhân tâm thần tên Laura (Caitlin Stasey), Rose bắt đầu trải qua nhiều điều đáng sợ xảy ra với mình mà không thể giải thích. Khi nỗi kinh hoàng bao trùm cuộc sống của Rose, cô phải đối mặt với quá khứ rắc rối để tồn tại và thoát khỏi thực tại mới đầy ám ảnh.

Bộ phim kinh dị này đã kiếm được 2 triệu USD trong các bản xem trước vào giữa tuần, giúp nó có màn ra mắt ấn tượng. Bộ phim đã thu về 500.000 USD trong các bản xem trước. Trước đó, phim được dự đoán chỉ mang về khoảng 3 triệu USD khi ra mắt.

"Bros" chỉ có ngân sách sản xuất 22 triệu đô la. Mặc dù vậy, doanh thu mở màn dưới 5 triệu USD đánh dấu một khởi đầu khá chán nản của bộ phim.

Trong vài năm qua, các phim hài lãng mạn đã phải đối mặt với sự giảm sút doanh thu tại các rạp chiếu phim. Năm nay, chứng kiến hai tay đôi Sandra Bullock-Channing Tatum "The Lost City" vượt qua 105 triệu USD tại phòng vé nội địa, nhưng phim "Marry Me" của Jennifer Lopez (22 triệu USD tại Mỹ) và "Fire Island" của Searchlight Pictures phát hành trên truyền hình trực tuyến Hulu, từ bỏ hoàn toàn mơ mộng ra mắt tại các rạp chiếu.

Phim kinh dị "Smile" "chiễm chệ" top đầu phim ăn khách - Ảnh 2.

Bộ phim về đề tài LGBTQ "Bros" có doanh thu khởi đầu chậm chạp. (Ảnh: IT).

"Bros" đã được các nhà phê bình đón nhận, đạt được 92% đánh giá đồng ý từ các nhà phê bình hàng đầu trên Rotten Tomatoes. Khán giả cũng dễ tiếp thu, đưa ra điểm "A" rực rỡ trên Cinema Scores. Tuy nhiên, nó vẫn phải đón nhận kết quả mở màn đáng thất vọng tại phòng vé.

"Bros" là bộ phim hài lãng mạn đồng tính đầu tiên được một hãng phim lớn phát hành rộng rãi tại rạp chiếu. Phim có dàn diễn viên thuộc giới LGBTQ, được đạo diễn bởi Nicholas Stoller và Eichner vào vai một giám đốc bảo tàng, người đã phải lòng một luật sư (Luke Macfarlane). Phim còn có sự tham gia của Guy Branum, Ts Madison, Dot-Marie Jones, Bowen Yang và Jim Rash.

"Don't Worry Darling" của Warner Bros. có vẻ sẽ rơi xuống vị trí thứ hai. Bộ phim kinh dị tâm lý đã thu về 2,35 triệu USD vào thứ Sáu, giảm 75% so với ngày khởi chiếu tuần trước. Thoạt nhìn, đó là một sự sụt giảm nghiêm trọng, nhưng việc một bộ phim thuộc thể loại này gặp vấn đề đó là điều khá bình thường.

Bộ phim do Olivia Wilde đạo diễn sẽ mở rộng tổng doanh thu nội địa lên 32 triệu USD cho đến cuối tuần. Mặc dù "Don't Worry Darling" không có sức mạnh duy trì doanh thu, nhưng điểm mấu chốt là nó vẫn đang hoạt động ổn định, phần lớn bởi được hỗ trợ bởi các ngôi sao từ Florence Pugh và Harry Styles.

Phương Việt (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem