Pablo Picasso đang chỉnh một chiếc vòng cổ mà ông đã tặng cho Jacqueline Roque, mối tình cuối đời của ông. Về mối tình này, có cả một cuộc triển lãm tại Pace Gallery, New York, Mỹ trưng bày các tác phẩm của Picasso lấy cảm hứng từ mối quan hệ của họ, cũng như hình ảnh của David Douglas Duncan, một người thân tín của Picasso.
Trong quá trình sáng tạo tác phẩm Tauromaquia, bà Roque chờ đợi ở tầng hầm trong khi chồng bà đang âm thầm sáng tác. Ảnh chụp tại villa La Californie năm 1957.
Pablo Picasso muốn vợ mặc lễ phục của một nàng dâu Tây Ban Nha còn ông diện một chiếc áo choàng và đội mũ. Kết quả là có một sự kết hợp phức tạp trong trang phục của bà Rogue khi mà bà diện mũ Hungary, khăn trùm đầu kiểu Anh và áo khoác kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đặt tên cho bức chân dung của bà Roque trong hình tượng này là "Nàng dâu Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1955".
Bà Roque trong trang phục Thổ Nhĩ Kỳ
Mười ngày sau khi thề non hẹn biển với Roque, con trai của Picasso đã đọc được những tin tức từ Paris và gọi cho bố mình để chúc mừng cặp đôi mới cưới. Trong ảnh là Picasso và Roque đang ở trong nhà bếp của họ, nơi Pablo khẳng định mọi bằng một từ: "Oui!" ("vâng" - PV). Ảnh chụp năm 1961.
Jacqueline Roque với chân dung của mình, vào năm 1960.
Tác phẩm Jacqueline avec une Écharpe Noire (Jacqueline và khăn choàng đen) được ký họa vào ngày 11.10.1954.
Roque và Picasso tại nhà ở villa La Californie, Pháp vào khoảng năm 1957.
Bà Roque đã từ bỏ cố gắng dạy Picasso học ba lê, ông dường như quá thẳng chân và cứng. Ảnh chụp lại villa La Californie năm 1957.
Picasso không bao giờ chớp mắt ngay cả khi hôn bà Roque. Ảnh chụp năm 1959.
Rogue và Picasso tại bàn ăn sáng
Bức tranh Jacqueline aux Fleurs (Jacqueline và những bông hoa), được Picasso sáng tác năm 1954.
Lê Nguyên (Theo NYTimes)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.