Quýt hồng
-
Mới cách đây có hơn 1 tuần, các nhà vườn trồng quýt hồng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) buồn thỉu buồn thiu bởi giá bán rất thấp mà bán lại chậm. Thế mà sát Tết, giá bán quýt hồng Lai Vung bổng dưng "dựng ngược", tăn gần gấp đôi, hái trái nào thương lái lấy trái đó...
-
Tại thủ phủ quýt hồng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang có hiện tượng "kẻ cười người mếu". Đó là giá bán quả quýt hồng dùng để ăn thì ủ ê chê chán, nhưng cây quýt hồng đưa vào chậu chưng Tết thì trong tình trạng "cháy hàng".
-
Ông Trần Thanh Tùng, một lão nông ở ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) là người đầu tiên “chơi ngông” gầy dựng trang trại quýt hồng trên núi Cấm – nơi được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”.
-
Quýt hồng đặc sản miệt vườn Lai Vung nổi tiếng ngon ngọt được trồng thành cây kiểng trĩu trịt trái để chơi Tết.
-
Tại Đồng Tháp, có một cây quýt hồng to nhất vùng cho hơn 500 kg quả. Đó là cây quýt hồng của anh Lưu Văn Tín ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.