Một người đàn ông đã luống tuổi tên Trương Trần Bảo đã khiến cư dân mạng Trung Quốc và dư luận nước này phải cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của mình.

Một du khách xin chụp lại cảnh tượng cảm động này.
Vì nhà nghèo, không có tiền để mua xe lăn cho mẹ già đã 86 tuổi với đôi chân không còn đứng vững, người đàn ông này đã sử dụng một chiếc xe đâỷ tay bằng gỗ để đưa mẹ của mình đến một công viên giải trí ở Sơn Đông, Trung Quốc.
Hình ảnh xúc động này đã khiến nhiều du khách xúc động và chụp ảnh lại đăng tải lên mạng. Rất nhanh sau đó, những bức ảnh lay động lòng người này đã được lan truyền, chia sẻ ngày một nhiều và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lần đầu tiên mẹ già được ngắm những cảnh tráng lệ và nhộn nhịp tại công viên giải trí
Chia sẻ khi được phỏng vấn, người đàn ông này nói rằng chân của mẹ mình đã không còn tốt. Vì vậy, ông đã nảy ra ý tưởng này để đưa mẹ của mình dạo quanh công viên, người mẹ tần tảo vì mải chăm lo cho cuộc sống các con mà chưa bao giờ được đi du lịch trong các kỳ nghỉ lễ.
Một cư dân mạng xúc động bình luận: "Tôi không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Tôi tin rằng những người khác cũng sẽ cảm thấy xúc động giống như tôi".
Một người khác cũng đồng tình: "Người dân sống ở miền quê có cuộc sống rất khó khăn. Họ luôn tay luôn chân làm việc cả năm để kiếm những đồng tiền ít ỏi. Họ cũng không có thời gian và tiền bạc để du lịch đến những nơi khác. Nhiều người già cả đời chưa bao giờ nhìn thấy máy bay hay xe lửa. Điều cần thiết là hãy dành nhiều thời gian cho cha mẹ mình và giúp họ có thể chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn".
Xem thêm một số hình ảnh xúc động về sự hiếu thảo của người đàn ông trung niên đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc:

Vui lòng nhập nội dung bình luận.