Rợn người thú vui dị hợm từ săn sex đến săn xác

Chủ nhật, ngày 20/05/2012 13:19 PM (GMT+7)
"Săn sex đã lỗi thời lắm rồi. Ảnh sex chỉ dành cho bọn chip hôi đang tập tành làm người lớn thôi... Muốn thể hiện đẳng cấp thì phải săn xác chết, phải chụp ảnh kinh dị... phải thật ghê tởm, rùng rợn nó mới vui".
Bình luận 0

Với máy ảnh, điện thoại trong tay, giới trẻ đua nhau săn tìm hình ảnh rùng rợn về những xác chết đầy máu me, biến dạng, chém giết, bạo hành, hiếp dâm... rồi tung lên mạng xã hội để mọi người chiêm ngưỡng, bình phẩm. Săn ảnh xác đã trở thành thú vui hấp dẫn của những teen máu lạnh.

Từ săn sex đến săn xác

Giữa trưa nắng hầm hập, đang đi trên đường Phạm Văn Đồng, thấy một đám đông nhốn nháo, Cường, cháu tôi, giật áo cô bắt dừng xe, tay lăm lăm máy ảnh, mất hút vào đám đông. Lát sau, Cường chạy ra mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày bí xị: "Tai nạn xoàng, chẳng thu hoạch được gì cô ạ"!

Hỏi ra mới biết thứ mà Cường muốn là những hình ảnh nạn nhân máu me be bét, xe cộ tanh bành để post lên mạng cho chúng bạn chiêm ngưỡng và bình phẩm.

img
Thú khoe sex giờ đây đã “lạc hậu” với những teen dị hợm chuyên đi “săn” ảnh... xác.

Nghe Cường hùng hồn ca ngợi thú vui máu lạnh mới của mình, tôi không còn nhận ra thằng cháu hiền lành, nhút nhát mọi khi nữa. Cường bảo chính việc thường xuyên luyện và săn lùng ảnh kinh dị đã giúp cu cậu dần khắc phục được nỗi sợ hãi để trở thành một người có thần kinh thép, mạnh mẽ, gan lỳ.

Thông qua câu chuyện của Cường, tôi được biết cháu tôi đã gia nhập hội những người săn ảnh xác chết, kinh dị được mấy tháng nay. Chỉ cần một chiếc máy ảnh du lịch bé bằng bàn tay hay một chiếc điện thoại có chức năng quay phim, chụp ảnh, Cường và những người bạn cùng chung sở thích có thể tung hoành ngang dọc khắp các hang cùng ngõ hẻm, xông pha đến bất cứ nơi nào có mùi tanh của xác chết để săn lùng những bức ảnh rùng rợn khiến những kẻ yếu bóng vía phải ám ảnh cả đời.

Để minh chứng cho những "thành quả" đáng tự hào của mình, Cường đưa tôi xem những tấm hình mới chụp còn lưu trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh kỹ thuật số cáu cạnh mới được tậu bằng tiền dành dụm cả năm trời để đầu tư cho "sự nghiệp" săn ảnh xác của mình.

Vừa liếc qua mấy tấm hình chụp cảnh tai nạn giao thông thảm khốc với hình ảnh nạn nhân nằm sõng soài trong vũng máu, tôi đã sởn gai ốc, vội vàng trả lại máy ảnh cho Cường. Thấy thế, cháu tôi bĩu môi: "Cô nhát thế! Mấy hình này thì ăn thua gì? Tụi bạn cháu còn chụp được những cảnh kinh khủng hơn thế này nhiều lần cơ".

Tối hôm đó, Cường gửi cho tôi hơn chục đường link những trang web, diễn đàn ảnh kinh dị mà nó và các "đồng nghiệp" săn ảnh xác thường xuyên tham gia. Vừa truy cập vào mấy đường link này, tôi tá hỏa vì những tiêu đề bài viết gây cảm giác mạnh như: "Thằng này chạy xe với tốc độ nhanh 225km/h thì bị tai nạn xe (Akon); Thằng này bị chặt đầu ngay giữa đường phố rất dã man (Akon); Cặp vợ chồng sát thủ ăn thịt người (AvE), Người thì mất đầu, người thì lòi ruột (junkuteboy)”; Phần còn sót lại của một xác chết (DJfestivan_clup)...

Lấy hết can đảm kích chuột vào một vài bài thì ngay lập tức đập vào mắt tôi là những hình ảnh kinh hoàng mà tôi không đủ can đảm để diễn tả trong bài viết này. Dù không đến nỗi yếu tim nhưng khi xem những cảnh chết chóc tang thương, rùng rợn đó, tôi vẫn không sao tránh được cảm giác choáng váng, kinh hoàng.

Bên cạnh những comment (bình luận) bày tỏ sự sợ hãi là vô số những comment mang tính máu lạnh khác, không những không tỏ chút thương xót, e sợ mà ngược lại còn cười cợt, bình phẩm một cách lạnh lùng, vô cảm.

Comment cho những hình ảnh của một nạn nhân bị tai nạn giao thông đứt đôi người, một số bạn viết: "Trời ơi, ảnh đẹp! Thật dễ thương; Mình thích những hình ảnh này, rất nghệ thuật và lãng mạn; Hình đẹp quá, muốn hôn quá trời; Tôi rất thích những hình ảnh này, làm avata thì quá đẹp luôn...". Thậm chí với hình ảnh một nạn nhân nam bị xe tải cán vào đầu có bạn còn vô tư bình luận: “Xin tí óc về nấu canh ăn chắc thông minh lắm đó!"...

Tò mò, tôi add nick 9xlovesex của một thành viên tích cực, thường xuyên có bài trên diễn đàn để làm quen. Vào vai một người rất hâm mộ những tác phẩm kinh dị, tôi đã có một cuộc trò chuyện khá cởi mở với Khánh, tên thật của nhân vật này. Khánh sinh năm 1992, đang theo học năm thứ 2 tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Trước đây vài năm, Khánh đã có tiếng tăm trong cộng đồng mạng với hàng trăm tấm ảnh sex độc đáo mà hắn dày công sưu tầm suốt những năm học THPT. Khánh tâm sự: "Săn sex đã lỗi thời lắm rồi. Thời buổi bây giờ còn ai thèm chơi cái trò trẻ con ấy nữa. Ảnh sex chỉ dành cho bọn chip hôi đang tập tành làm người lớn thôi. Muốn thể hiện đẳng cấp thì phải săn xác chết, phải chụp ảnh kinh dị, phải tạo cảm giác mạnh, phải thật ghê tởm, rùng rợn nó mới vui".

Khi tôi bày tỏ ý định muốn theo nghề và hỏi Khánh một số bí quyết để có được những bức ảnh đẹp liền được hắn nhiệt tình bày vẽ, truyền đạt kinh nghiệm. Nhờ đó, tôi phần nào biết được vì thú vui lập dị này, Khánh đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức thiết lập các mối quan hệ cung cấp nguồn tin về các vụ tai nạn, ẩu đả, án mạng và sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào có cơ hội tiếp cận với những pha kinh dị. Nhiều khi, Khánh bỏ cả ngày trời để rình rập chụp cho bằng được những cảnh máu me, thảm khốc của những nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông, đâm chém nhau hoặc vì các căn bệnh lạ tại các nhà xác bệnh viện.

Càng ngày, khả năng đánh hơi xác chết của Khánh càng trở nên bén nhạy như cú, quạ, diều hâu, kền kền, linh cẩu. Khánh bảo: "Chỉ cần chụp được những tấm ảnh mà khi post lên diễn đàn thu hút được nhiều cư dân mạng khát máu vào xem thì nhịn đói, vất vả một chút có đáng gì".

Lo ngại với thú vui rùng rợn của teen

Hiện đang có hàng trăm trang diễn đàn thường xuyên đăng tải, cập nhật những hình ảnh chết chóc thảm thiết, kinh dị do một đội ngũ đông đảo những tay săn ảnh xác trực tiếp thực hiện hoặc sưu tầm trên các trang mạng nước ngoài. Trong đó có hẳn những trang web chuyên về thể loại này như xacchet.cc, keenhkinhdi.com đông vui, tấp nập người xem.

Trên trang chủ của kenhkinhdi.com, là những lời giới thiệu, mời chào hấp dẫn như Kenhkinhdi forum luôn muốn mang lại cho bạn những gì thật nhất, sống động nhất có thể về những điều đau thương, nhằm làm thỏa mãn những cái đầu mang nặng tư tưởng bạo lực, máu me.

Lý giải về trào lưu kinh dị của teen, TS. Xã hội học Lưu Hồng Minh, trưởng khoa Xã hội học, Học viện báo chí & tuyên truyền cho rằng: Xét cho cùng đó cũng chỉ là một thế giới ảo với thập cẩm các loại thông tin xấu tốt rất khó quản lý. Cho nên, người ta dễ dàng đưa lên đó cả những thông tin tiêu cực, lệch chuẩn miễn sao nó phải thật khác thường, đặc biệt, hot, kinh dị, sốc để gây sự chú ý, gây scandal.

Trào lưu săn ảnh xác hay săn ảnh sex về bản chất cũng nhằm mục đích tạo ra những thông tin giật gân, thể hiện sự khác thường, độc đáo mà một số người vẫn cho rằng đó mới là cá tính, là đẳng cấp. Từ thế giới ảo đến với đời thực là cả một quãng đường dài nhưng về lâu về dài chắc chắn những trào lưu lệch chuẩn như vậy sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực và có thể có những tác hại khôn lường đến xã hội sau này nhất là với lối sống của giới trẻ hiện nay.

Theo Người đưa tin

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem