Sáng 31/8, nhiều người dân TP.HCM đổ về miền Tây mừng Quốc khánh

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 31/08/2019 10:03 AM (GMT+7)
Cứ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 hàng năm, ước tính có hàng trăm ngàn lao động, học sinh, sinh viên… từ TP.HCM về quê đón lễ. Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP, riêng 2 bến xe chủ lực vận tải hành khách tại TP là Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, mỗi dịp lễ, tết phục vụ nhu cầu đi lại cho khoảng 100.000 người về quê chơi lễ, tết.
Bình luận 0

5h sáng ngày giáp lễ 2/9, khi trời vẫn còn khá tối, tại cửa ngõ TP.HCM về miền Tây Nam bộ, đã có rất đông người đi xe máy về quê đón Tết Độc lập. Do quảng đường từ TP về các tỉnh miền Tây tương đối ngắn (xa nhất khoảng trên 300km), nên gần đây, số lượng người dân về quê bằng xe hai bánh tăng cao.

img

Lực lượng tự vận chuyển này đa số là công nhân, học sinh, sinh viên.

Chị Tăng Thị Quyên - một chủ hàng nước tại vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) cho biết, người dân về quê từ rất sớm để tranh thủ trời mát. “Họ thường ghé đây mua nước giải khát rồi đi. Lễ 2/9 năm nay, lượng người về quê có vẻ sút kém hơn những lễ trước. Hy vọng 1, 2 hôm nữa sẽ đông hơn”, chị nói.

img

Ở Bến xe miền Tây, tại các phòng vé, nhất là khu vực dịch vụ, người dân xếp hàng dài chờ mua vé.

Cầm 3 chiếc vé trên tay, anh Thành (ở Kiên Giang) cho biết, mặc dù có khá đông hành khách, nhưng tình hình mua vé khá ổn định, trật tự. “Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ 2/9, tôi đưa gia đình về quê chơi với ông bà. Biết là đi chơi dịp lễ sẽ rất đông đúc, tàu xe khó khăn hơn ngày thường, nhưng vui là chính”, anh bộc bạch.

9h sáng 31/8, cửa ngõ TP.HCM về miền Tây thưa dần người đi xe 2 bánh về quê chơi lễ. Chiều nay, dự báo sẽ có thêm nhiều người "đổ" về miền Tây khi công nhân được nghỉ cuối tuần và chơi lễ.

Sau đợt nghỉ lễ, người dân sẽ lại đổ về TP.HCM. Tại cửa ngõ này, sẽ có nguy cơ bị kẹt cứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem