Sát nhân đạp vành móng ngựa, chửi thề giữa tòa

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 14:50 PM (GMT+7)
Bị cáo Phạm Vũ luôn tỏ thái độ bất cần, chống đối. Trong phiên tòa, anh ta đạp đổ vành móng ngựa, luôn miệng chửi thề.
Bình luận 0

Sáng 2.3, hàng nghìn người TP Pleiku (Gia Lai) kéo đến trụ sở UBND xã An Phú xem phiên xử lưu động Phạm Vũ giết người, truy sát cả nhà vợ. Trong phiên tòa, kẻ giết người đạp đổ vành móng ngựa, luôn miệng chửi thề. Vì điểm diễn ra phiên xử quá nhỏ nên người dự khán đứng tràn khắp từ ngoài cổng cho đến bên trong trụ sở UBND xã để nghe tòa xét xử.

img
Nhiều cảnh sát được huy động để kềm chế bị cáo Phạm Vũ đang chống cự trước vành móng ngựa. Ảnh: Thanh Luận.

Bị cáo Phạm Vũ luôn tỏ thái độ bất cần, chống đối. Trong phiên tòa, anh ta đạp đổ vành móng ngựa, luôn miệng chửi thề. Khi chủ tọa phiên tòa xét hỏi, Vũ luôn miệng: “Mấy bữa nay tao bị chóng mặt, ù tai nên muốn được đi nằm”. Kết quả giám định pháp y cho thấy, Vũ không bị tâm thần bởi những sự kiện sau khi gây án anh ta đều ý thức được.

Theo cáo trạng, chiều 2.11.2009, Phạm Vũ (trình độ 9.12, hành nghề thợ giày) nhậu xong về nhà lấy búa bổ củi và chiếc kéo đến nhà ông Trần Thế Châu là cha vợ anh ta.

Lúc này chị Trần Hoàng Tố Uyên là vợ cùng chung sống với Vũ nhưng không đăng ký kết hôn, cùng 2 cháu Phạm Trần Thảo Nguyên (sinh 2005) và Trần Phương Thảo Ngân (sinh 2006) đang xem tivi. Trần Khắc Chung, em trai chị Uyên bị tật bẩm sinh, đang học bài.

Vũ phá cửa sổ vào nhà. Chung sợ hãi trốn vào tủ quần áo, còn chị Uyên kêu cứu. Vũ xông đến dùng búa chém một nhát vào đầu cháu Ngân khiến bé chết tại chỗ, rồi chém vợ mình bị thương gục ngã.

Sát thủ tiếp tục chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Châu định tìm giết nốt cha mẹ chị Uyên, đâm bị thương hai người là Trần Hoàng Tố Trinh và H’Duyên rồi bỏ trốn xuống TP HCM, lên Tây Ninh và sang Campuchia. Ngày 15.6.2011, Vũ về nhà thì bị bắt theo quyết định truy nã của công an tỉnh Gia Lai.

Tại phiên òa, chị Uyên khai trong thời gian Vũ đi tù vì đánh bố mẹ vợ, chị quan hệ với người đàn ông khác sinh ra cháu Ngân. Ra tù, Vũ chấp nhận chuyện này, hai người tiếp tục chung sống, chị Uyên đang mang thai con của Vũ. Anh ta hay rượu chè và thường đánh đập vợ nên chị Uyên bỏ về nhà bố mẹ đẻ, mâu thuẫn gia đình càng trầm trọng.

Hội đồng xét xử tuyên tử hình kẻ sát nhân Phạm Vũ.

Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem