Tại các khu công nghiệp, nhà máy ở TP.HCM, công nhân đón nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, dù ít thôi, nhưng là nguồn an ủi, động viên rất lớn trong lúc khó khăn.
Chưa kể nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân, tìm đến với những gia đình nghèo để thăm hỏi, tặng quà, chúc tết. Những bao gạo, thùng mì gói, quà bánh ngày xuân đến cửa nhà nghèo thật có ý nghĩa. Trẻ con có những bộ quần áo mới để mặc với bạn bè, cha mẹ các cháu bớt đi một khoản phải lo toan.
Trong các bệnh viện, bệnh nhân nghèo bỗng dưng nhận được những chiếc phong bì lì xì đến rất bất ngờ. Có những người nằm trên giường bệnh, thiếu tiền thuốc thang và có nhiều nỗi tủi thân khác, sự chia sẻ đến với họ làm cho lòng ấm áp hơn.
Nhiều đoàn tổ chức về các vùng nông thôn. Đó là các trường đại học, các doanh nghiệp, cá nhân. Nhiều người có thể không giàu có, nhưng giàu tình thương, biết nghĩ đến người nghèo. Họ làm việc thiện không rình rang, không quảng cáo cho thương hiệu doanh nghiệp hay đánh bóng cá nhân. Trong những người đó, có những tu sĩ, tăng ni, linh mục, ca sĩ, doanh nhân... Họ không chỉ đem niềm vui đến cho người nghèo, mà góp phần gìn giữ truyền thống nhường cơm sẻ áo của dân tộc. Những hành động vun đắp của những người thiện tâm lúc này rất đáng quý.
Nhưng bên cạnh những tâm hồn cao thượng cũng có nhiều điều đáng buồn. Quá nhiều thông tin về sự hoang phí như những tay chơi tậu xe 15 tỷ đồng, những cậu ấm cô chiêu mua sắm hàng hiệu đắt tiền, một cái giỏ xách có thể nuôi một gia đình nghèo trong suốt một năm. Rượu ngoại đắt tiền nhập về ồ ạt để quà cáp, biếu xén, phục vụ cho những người lắm tiền nhiều của chiếm con số không nhỏ trong tổng giá trị nhập siêu của một quốc gia nghèo.
Vẫn biết họ có tiền thì có quyền xài, nhưng phung phí, xa xỉ trước nhiều thân phận còn khó nghèo không phải là điều hay. Người có tấm lòng sẽ khác, họ sẽ hy sinh chút thụ hưởng của mình để chia sẻ với người bất hạnh hơn, thiếu may mắn hơn.
Bức tranh tết năm nay kém tươi vui vì kinh tế suy thoái, đa số người dân, doanh nghiệp đều lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn có niềm hy vọng vào một năm mới tươi sáng hơn, con người sống chan hòa, nhân ái và tốt đẹp hơn.
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.