Silvio Berlusconi: Thủ tướng tai tiếng tình-tiền

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 12:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỷ phú Silvio Berlusconi hiện đối diện quá nhiều vụ án từ tiền đến tình. Ngày 7.3 vừa qua ông bị Tòa án thành phố Milan tuyên án 1 năm tù vì tiết lộ bí mật điều tra tư pháp trong vụ mua lại một ngân hàng.
Bình luận 0

Liệu chính khách 76 tuổi này có thể trở lại ghế thủ tướng (TTg) Ý lần thứ năm?

Ông Berlusconi đã đề nghị xử phúc thẩm bản án 4 năm tù vì tội gian lận thuế, liên quan vụ Công ty truyền hình Mediaset của ông mua lại bản quyền TV chiếu các phim Mỹ. Ngành công tố đề nghị mức án ấy ở cấp tòa sơ thẩm, kèm thêm đề xuất ông Berlusconi bị cấm giữ chức quyền trong 5 năm.

Thứ bảy qua, các bác sĩ của một tòa án phúc thẩm ở Milan kết luận: ông Berlusconi vẫn có thể hầu tòa vì tội gian lận thuế, bác bỏ lý do ông bị đau mắt nên không thể rời bệnh viện để hầu tòa.

img
Ông Berlusconi “đùa mặn” với Bruno

Đau mắt: chiêu “câu giờ”

Chánh án đã cử bác sĩ độc lập đến một bệnh viện tư - nơi bác sĩ riêng chữa trị cho ông Berlusconi - và họ nói chứng đau mắt không đến nỗi nặng, tức không “trở ngại hợp pháp” nên ông cần phải hầu tòa. Phán quyết này khiến người ủng hộ ông phẫn nộ phản đối. Bác sĩ của ông nói ông bị viêm mắt trái khiến ông đau và thị lực bị giảm. Nhưng phán quyết có nghĩa vụ xét phúc thẩm vẫn có thể tiến hành vào thứ bảy qua mà có thể không cần có sự hiện diện của bị cáo. Dù vậy, bác sĩ của ông dặn ông cứ ở lại bệnh viện cho đến hết ngày Chủ nhật qua.

Ông Berlusconi phủ nhận mọi sai phạm trong vụ án này, và ông từng tự nhận là nạn nhân của “cuộc tra tấn pháp lý…vốn luôn nổi lên lại mỗi khi có những tình huống phức tạp trong đời sống chính trị quốc gia”. Luật sư của ông Berlusconi phàn nàn tòa phúc thẩm muốn có được phán quyết vào ngày 23.3 tới, mà chẳng quan tâm đến tình trạng bệnh của bị cáo: “xem ra họ chỉ muốn tránh trường hợp hết thời hiệu truy tố và không muốn có khả năng trắng án”.

Thầy cãi cũng nói thời hiệu truy tố sẽ hết hiệu lực trong năm 2014. Đảng Nhân dân tự do (PDL, do ông Berlusconi lập) dự tính tổ chức một cuộc mít-tinh vào ngày ấy, để phản đối ngành công tố, vốn bị ông Berlusconi mô tả là “khối ung nhọt của nền dân chủ Ý”.

img
Ông Bruno rời khỏi phiên tòa

“Thủ tướng - kiêm Tú ông”

Thứ sáu trước đó, một cuộc điều trần trước tòa - nơi ông Berlusconi bị tố cáo quan hệ tình dục với một ả gái điếm vị thành niên tại nhà riêng của ông ở Milan - bị hoãn do ông nhập viện vì bị đau mắt. Công tố viên phàn nàn đây là chiến lược “câu giờ” của ông. Ông Berlusconi bị buộc tội hồi năm 2010 khi còn là TTg, ông đã 10 lần làm tình với Karima El-Mahroug 17 tuổi, và ông bị buộc tội lạm quyền khi ép cảnh sát thả ả khỏi nhà tù khi ả bị bắt vì tội trộm vặt.

Ngành công tố nói đó là cách để che giấu mối quan hệ tội lỗi của ông. Lẽ ra phải có phán quyết về vụ án sex này vào ngày 18-3 tới, nhưng chưa thể rõ chuyện bị hoãn có khiến kéo dài ngày ra phán quyết hay không. Ông Berlusconi có thể bị tuyên án 3 năm tù vì tội mua dâm với gái điếm vị thành niên, và 12 năm tù vì tội lạm quyền.

Trước đó, ngành công tố khẳng định những bữa tiệc tại tư dinh của ông Berlusconi là “dàn xếp” để thực khách mua dâm với gái điếm, chứ không phải “những bữa tiệc tối lịch sự” như tuyên bố của ông Berlusconi. Ngành công tố cáo buộc ông Berlusconi cầm đầu một “hệ thống mại dâm” và trả công cho các cô gái bằng tiền mặt cùng những ưu ái. Công tố viên Antonio Sangermano khẳng định các trợ lý của ông là người “điều” gái, đích thân ông Berlusconi trả tiền mặt cho các cô gái điếm và hỗ trợ các cô bằng những ưu ái nhất định, kể cả trong lĩnh vực chính trị.

Cũng thứ năm tuần qua, một tòa án tuyên án 1 năm tù đối với ông Berlusconi, vì liên quan vụ đăng tải một đoạn băng nghe lén điện thoại. Vụ việc xảy ra vào năm 2006 khi đoạn băng nói trên, do cảnh sát tài chính Ý ghi lại, xuất hiện trên tờ Il Giornale, vốn do em trai ông Berlusconi là Paolo Berlusconi sở hữu.

Nội dung của đoạn băng ghi lại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo liên minh trung tả đối lập với ông Berlusconi lúc đó - ông Piero Fassino - với Chủ tịch Hãng bảo hiểm Unipol Giovanni Consorte về việc mua lại một trong những ngân hàng lớn nhất nước Ý. Vụ thâu tóm, vốn có thể giáng một đòn vào đế chế kinh doanh của ông Berlusconi, đã nhanh chóng tan thành mây khói, kéo theo cả uy tín của ông Fassino.

Tòa án cho rằng ông Berlusconi đã phạm luật khi đưa hối lộ để có được đoạn băng trên và phát tán đoạn băng ra giới truyền thông. Em trai ông Berlusconi là Paolo (Chủ tịch Công ty xuất bản Arnoldo Mondadori Editore, nơi xuất bản nhật báo Il Giornale), cũng bị tuyên án 2 năm 3 tháng tù giam. Cả hai anh em đều bác bỏ cáo buộc và luật sư nói sẽ kháng án. Trong vụ án này, thời hiệu truy tố sẽ hết vào tháng 9 tới, trước khi có thể hoàn tất thủ tục xử phúc thẩm.

Xin lỗi vì “tiếu lâm mặn”

Ông Berlusconi cũng đang bị ngành công tố ở Napoli điều tra về vụ đưa hối lộ 3 triệu euro hồi năm 2006, để nghị sĩ Sergio De Gregorio “nhảy tàu” khỏi qua đảng PDL của ông, góp phần làm sụp đổ chính phủ trung tả của TTg lúc ấy là ông Romano Prodi.

Những vụ án dồn dập đúng vào một thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi Ý đang tìm kiếm hướng thương lượng một chính phủ ổn định tiếp sau những cuộc bầu cử không có kết quả rõ ràng. Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 2, dù đã tập hợp được người ủng hộ và vận động tranh cử rất tốt, PDL trung hữu không thể chiếm thế đa số, chỉ về nhì. Cuộc bầu cử dẫn đến một quốc hội “treo” và tổng thống Ý đang chật vật lập chính phủ mới từ ngày 20.3 tới, nhưng thủ lĩnh Pier Luigi Bersani của Đảng Dân chủ (PD, trung tả) không muốn tham gia một chính phủ liên minh.

Chưa chắc ông Berlusconi có thể làm TTg lần thứ năm, nhưng ông đã phải xin lỗi cô Angela Bruno 30 tuổi do ông nói năng rất dâm đãng khi gặp cô tại một sự kiện mới đây. Khi Bruno tính đề nghị ông ký một hợp đồng, ông nói đùa mà các nam - nữ doanh nhân đứng cạnh phải bịt miệng cười: ông hỏi Bruno sướng bao nhiêu lần khi làm tình, và liệu ông có thể nhìn mông cô hay không.

Hình ảnh cuộc gặp ngắn giữa hai người được tung lên mạng YouTube, gần 1 triệu lượt người xem và cô con gái 13 tuổi của Bruno khóc ròng nhiều ngày vì phải thấy mẹ bị sỉ nhục trước mặt đám đông. Sau đó, Berlusconi đã phải xin lỗi Bruno, nhưng ráng biện bạch rằng lúc đó, cô tỏ ra hưởng ứng câu chọc ghẹo “quá mặn” của ông.

+ Theo luật Ý, ông Berlusconi sẽ không phải ngồi tù ngày nào, cho đến khi thủ tục xử phúc thẩm hết hiệu lực. Trong vụ gian lận thuế, ngay cả nếu như tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án 4 năm tù, một cấp tòa cao hơn vẫn có thể ra phán quyết ngược lại. Trong hệ thống án hình sự Ý chỉ cho phép xử phúc thẩm hai lần.

+ Hồi những năm 1990, ông Berlusconi đã bị buộc tội 3 lần, nhưng đều được các tòa hủy xử do từng vụ án đều hết hiệu lực xét xử (nếu như phán quyết cuối cùng không có được khi đến thời hạn).

+Theo các nhà phân tích, khả năng vị tỷ phú từng 4 lần giữ chức TTg Ý phải vào tù là rất thấp. Từng phải ra tòa hàng chục lần về các tội danh khác nhau như tham nhũng, gian lận, mua dâm nhưng lần nào ông Berlusconi cũng “hạ cánh an toàn”, do các phiên xét xử ông thường hết hiệu lực, hoặc các án của tòa cấp dưới bị tòa cấp cao hơn đảo ngược.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem