Sông nước

  • Mới qua tuổi 40, chị Đỗ Thị Trang ở thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên đã trở thành “linh hồn” của cả vùng nghề thúng chai Tuy An. Uy tín cơ sở thúng chai của chị được nhiều vùng biển trong nước biết đến.
  • Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS (PC 45 Công an TP Hà Nội) cho biết, phía lực lượng hình sự cử 10 tổ công tác đi tìm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
  • 35 năm làm nghề lái đò, dù đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng ông Trần Thế Nguyễn (SN 1950, ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn hàng ngày miệt mài với những chuyến đò đưa khách qua sông.
  • Sự nồng nàn của tình yêu đôi lứa bên mái lá, bến sông, chốn chợ nghèo hay lắt lẻo cầu tre đều thắm đượm hồn quê trong từng ánh nhìn, sắc áo. Như thể người thôn nữ ấy chưa từng rời xa miệt vườn, miệt ruộng biền biệt những tháng năm dài…
  • Không còn là những thử thách… nhẹ nhàng, dễ thương như ở tập đầu, 9 đội đua đã phải vươt những trở ngại đầy oái oăm, kịch tính tại chặng đua thứ 2 tại Cà Mau vừa được phát sóng vào tối 2.8 trên kênh VTV3.
  • Ướp xổi lãi hơn nhiều lần so với ướp bằng gạo sen. Nhưng mùa sen có hạn, nhu cầu thưởng trà thì quanh năm, nên ướp trà bằng gạo sen vẫn có lý do để tồn tại và ngày càng phổ biến hơn.
  • Không nổi tiếng như cháo vạt giường, cháo cá lóc Hải Lăng và những món ngon khác của đất Quảng Trị, cháo cá me ngon một cách "nhu mì", thậm chí vô danh trên cái cù lao bé tí bằng bàn tay - Bắc Phước.
  • Dân Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết : Tỉnh này sẽ tổ chức Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) - Sóc Trăng lần thứ I năm 2013.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 15.6 đến 16.8, TP. Nha Trang tổ chức các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè bằng nguồn kinh phí ngân sách.
  • Dân Việt - Những tiếng gọi í ới, những câu mời chào giòn giã ở vang vọng khắp sông. Cái hồn của miền Tây, niềm tự hào của người dân sông nước được toát ra dưới ánh bình minh.