Tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Được trở về năm tháng lịch sử chói lọi của Thủ đô

Phương Vy Thứ năm, ngày 24/10/2024 20:00 PM (GMT+7)
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024.
Bình luận 0

Ngay sau khi nhận giải Nhất của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương đã có những chia sẻ với PV Dân Việt.

Tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Được trở về năm tháng lịch sử chói lọi của Thủ đô- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương (đứng giữa) đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng

"Tôi đến với cuộc thi hết sức tình cờ. Ngày 30/3, tôi đi dự Hội nghị khoa học toàn quốc và biết đến cuộc thi nên ấp ủ sẽ viết bài. Nhưng sau đó, tôi có nhiều việc nên cũng rất khó khăn để hoàn thiện bài viết", bà Hương nhớ lại.

Vị PGS 82 tuổi đã dành nhiều thời gian nhớ, ghi chép, tìm lại tư liệu gia đình để viết bài dự thi.

Bà Hương đề nghị, nếu quý vị độc giả của Báo Dân Việt đọc bài viết sẽ thấy dấu son lịch sử của Hà Nội thật chói lọi. 

"Tôi còn nhớ như in hình ảnh ngày Thủ đô giải phóng, các anh bộ đội với cờ đỏ sao vàng, mũ cối xanh, dáng đi rắn giỏi khi tiến quân về tiếp quản Thủ đô. Từ thời khắc lịch sử đó, 70 năm qua, Hà Nội thay đổi vượt bậc như hiện nay", PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, khi cầm bút viết bài tham gia dự thi, rất nhiều ký ức đã ùa về.

Như thời Hà Nội bị ném bom B52 tàn phá nặng nề. Nhưng Hà Nội vẫn hiên ngang, kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách để rồi có những mốc son của lịch sử.

Hay những ký ức về thời sinh viên trong ký túc sư phạm rất vui với bạn bè.

Và mới đây nhất là ký ức về cơn bão Yagi đã quét qua Thủ đô Hà Nội. 

"Nhìn sự tàn phá khốc liệt của cơn bão Yagi mới thấy ông Trời thật độc ác, sau bão là lũ với những dòng nước cuồn cuộn, khiến nhiều nơi người dân rơi vào cảnh nguy hiểm tới tính mạng", bà Hương nói.

Tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Được trở về năm tháng lịch sử chói lọi của Thủ đô- Ảnh 2.

Phóng viên Báo Dân Việt trao đổi với tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng

"Tôi thực sự xúc động khi thấy, trong bão Yagi tình cảm của người Hà Nội lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết", bà Hương chia sẻ. 

Những hình ảnh người dân giúp nhau trong bão lũ, ô tô che cho xe máy, che cho người đi bộ khi đi qua chỗ gió to; bà con nông dân hỗ trợ nhau cứu gà, lợn từ chỗ nước ngập lên khu vực an toàn để bảo vệ của cải; đặc biệt là các cơ quan chức năng đã bất chấp cả những nguy hiểm đến tính mạng để cứu giúp đồng bào trong bão lũ… đã ghi dấu ấn rõ nét.

Trong những thời khắc khó khăn ấy, bà Hương cảm nhận thấy tình cảm của người Hà Nội càng đáng quý và trân trọng. 

"Người Hà Nội đáng quý, đáng trân trọng và đẹp hơn trong những ngày tháng khó khăn", bà Hương nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem