Tai họa trong ngôi nhà kỳ quái

Thứ sáu, ngày 02/08/2013 06:40 AM (GMT+7)
Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao về ngôi nhà “9 tầng” rất đỗi kỳ quái “mọc” lên ở xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An. Nhưng ít ai biết, tai họa và bệnh tật đang đẩy gia đình ấy đến tận cùng khổ đau và bất hạnh.
Bình luận 0
Ngôi nhà kỳ quái

Ngôi nhà “9 tầng” kể cả các tầng tháp, nằm bên tỉnh lộ 538 lâu nay đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người dân huyện lúa Yên Thành, nhiều khách thập phương đi ngang qua cũng tò mò ghé lại như xem một hiện tượng kỳ lạ. Bởi vì, ngôi nhà nhiều tầng như thế nhưng nó chỉ được xây gá lên từ đốc tường của nhà cấp 4 và 8 cột trụ bằng xi măng. Qua tìm hiểu và tự tay kiểm chứng chúng tôi biết, đốc tường đó chỉ có vôi và cát, không có xi măng. Còn 8 cột trụ nhỏ chỉ dùng thép nhỏ phi 12 và tre nứa.
Ông Cường và vợ đang “thập tử nhất sinh” trên giường bệnh.
Ông Cường và vợ đang “thập tử nhất sinh” trên giường bệnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chủ nhân và cũng là tác giả của ngôi nhà này là ông Nguyễn Văn Cường (53 tuổi). Ông Cường nhập ngũ năm 1978 và được điều sang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Năm 1982, ông bị thương và được xuất ngũ trở về địa phương với thương binh hạng 4/4.

Về quê, ông Cường lấy vợ và lần lượt sinh được 5 người con. Tuy nhiên, vết thương trên đầu luôn tái phát làm cho ông sinh chứng thần kinh. Chính vì bị thần kinh nên ông Cường đã tự phát xây ngôi nhà trên từ năm 2005. Bao nhiêu tiền lúa khoai, công sức của gia đình; tiền thương tật... ông đều dùng vào việc mua nguyên vật liệu để xây nhà, khiến cho vợ con đói khổ, nheo nhóc.

Ông Vượng - em trai ông Cường kể: Một mình anh tự đóng gạch, tự thiết kế, tự xây đến nay vẫn chưa xong. Điều kỳ lạ là anh xây về đêm, chẳng cần giàn giáo mà chỉ cột mấy cái thang tre rồi bắc ván, đu người để xây.

“Từ khi anh Cường xây nhà, anh em họ hàng hết lòng khuyên can, chính quyền xã đã cùng với Phòng Công Thương huyện xuống đình chỉ. Lúc đầu anh Cường đồng ý ngừng thi công nhưng sau anh ấy tiếp tục xây trộm vào ban đêm. Đó là một ngôi nhà lập dị, không đảm bảo an toàn. Về việc dỡ bỏ hiện nay rất khó vì ngôi nhà đã sắp xong, tiền của cả đời chắt chiu, anh Cường đều dành vào đó” - ông Vượng ngao ngán.

Tai họa ập xuống

Bắt đầu từ năm 2010, bệnh đau đầu tái phát nặng khiến ông Cường đau quằn quại rồi nằm liệt giường. Anh em họ hàng cũng đưa ông đi các bệnh viện điều trị, nhưng không còn tiền bạc nên đành phải đưa ông về. Anh Hồ Hiếu, hàng xóm nhà ông Cường xót xa: “Bệnh tình anh Cường ở bệnh viện còn đỡ chứ về nhà, không có tiền mua thuốc, nhiều lúc thấy anh ấy vật vã mà rơi nước mắt”. Hiện nay, ông Cường lúc tỉnh lúc mê, chỉ quanh quẩn trong nhà như một cái bóng.

Khi ông Cường đang bệnh tình ngày một nặng thì bà Phan Thị Liên - vợ ông lại đổ bệnh nặng phải nhập viện. Các bác sĩ xác định bà bị u dạ dày. Anh em làng xóm lại quyên góp tiền đưa bà Liên đi bệnh viện để điều trị.

Nằm trên giường bệnh, bà Liên thều thào: “Tui được các bác sĩ mổ cắt dạ dày. Sau đó, bệnh viện họ trả về nhà. Giờ tui không biết sống chết lúc mô. Không biết khi tui chết đi, gia đình này sẽ ra sao đây”. Bà khóc, nước mắt nhòe trên khuôn mặt gầy hốc hác khiến chúng tôi cũng xót xa.
Hiện nay, ông Cường lúc tỉnh lúc mê, chỉ quanh quẩn trong nhà như một cái bóng. Những lúc tỉnh táo, chính ông cũng ngạc nhiên là tại sao lại xây ngôi nhà như thế?

Vợ chồng ông Cường sinh được 5 người con. 2 người con gái đầu lấy chồng xa, gia cảnh cũng nghèo nên chẳng giúp gì được bố mẹ, người con gái thứ 3 bị bệnh tâm thần. Người con trai thứ tư là Nguyễn Văn Hiền hiện đang học Trường Cao đẳng Công nghệ Thái Nguyên, nhưng em đang có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình không còn nguồn chu cấp.

Người con thứ 5 – Nguyễn Văn Nhân (sinh 1995), học rất giỏi nhưng cũng đành bỏ học để ở nhà chăm sóc bố mẹ. Thấy cảnh con cháu như vậy, mẹ ông Cường năm nay đã ngoài 80 tuổi, không cầm lòng được cũng ráng còng lưng đi nhặt phế liệu bán kiếm tiền đỡ đần con cháu.

Ông Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ xóm Tân Quang ngậm ngùi: “Hoàn cảnh của gia đình anh Cường hiện nay rất khó khăn và bi đát. Làng xóm, chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi ủng hộ tiền, quà nhưng cũng ở mức độ nào đó. Hoàn cảnh của gia đình anh Cường đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng. Hiện nay, chỉ có những tấm lòng nhân ái của mọi người mới cứu giúp gia đình anh vượt qua cơn hoạn nạn”.
Tiến Dũng ( Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem