Tặng 1.000 chăn ấm cho học trò nghèo vùng cao: Sưởi ấm những tâm hồn thơ trẻ

Tùng Anh Thứ sáu, ngày 15/01/2016 08:50 AM (GMT+7)
Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét đậm thứ 2 trong năm, đúng lúc 1.000 chiếc chăn ấm, 300 đôi dép nhựa được Báo NTNN và Trung tâm Mua sắm trực tuyến 365ok.vn trao đến tận tay các em học sinh nghèo tại 3 xã: Sủng Thài (huyện Yên Minh); Thài Phìn Tủng (huyện Đồng Văn) và Chế Là (huyện Xín Mần) thuộc tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Trao gửi yêu thương

Chỉ cách trung tâm TP.Hà Giang hơn 100km nhưng để đi đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sủng Thài (Yên Minh) đoàn từ thiện phải di chuyển gần 5 tiếng đồng hồ trên quãng đường đèo quanh co với những khúc cua tay áo đến rợn người. Dẫu vậy, khi được ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ hân hoan đón quà mới, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

img

Trao chăn ấm cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thái Phìn Tủng.   Ảnh: Nguyễn Thiêm

Mừng rỡ luồn chăn vào túi đựng, Sùng Thị Vừ (Bản Chư Xá), học sinh lớp 5  vừa cười nói: “Mùa đông ở trên đây lạnh lắm, tối ngủ lại trường không có đủ chăn, rét lắm!”. Nhà Vừ cách trường 5km, để đi bộ đến trường, hàng ngày em phải dậy từ 3, 4 giờ sáng. Vừ cho biết, bây giờ có chăn ấm, em sẽ ngủ lại trường với các bạn.

img

Gương mặt hớn hở của các em khi được nhận quà. Có chăn mới, mùa đông này sẽ bớt lạnh hơn đối với các em. Ảnh: N.T

Không giấu được xúc động, cô giáo Phạm Thị Kiều Anh kể: “Cả trường có 273 học sinh được ở nội trú nhưng trường chỉ có sức chứa hơn 100 em (trường đang xây dang dở). Nhiều em ăn ở trường rồi vào ngủ nhờ nhà dân gần đây và nhà văn hóa thôn, chờ... trường mới. Mùa hè không sao, mùa đông thì quá vất vả. Hầu hết các em đều mặc không đủ ấm mà đêm ở đây thì lạnh khủng khiếp”.

Ngoài chăn ấm, học sinh của trường còn được nhận những đôi dép mới tinh thay cho những đôi dép rách đã khâu đi khâu lại nhiều lần. Cô Kiều Anh cho biết: “Mỗi món quà dù là rất nhỏ, nhưng được các nhà hảo tâm gửi tới bằng cả tấm lòng, đáng quý vô cùng”.

Thương thôi chưa đủ

Chương trình “Chăn ấm mùa đông” được diễn ra trong 2 ngày 13, 14.1, trao tặng 1.000 chiếc chăn ấm, 300 đôi dép với tổng trị giá quà tặng hơn 500 triệu đồng cho trẻ em nghèo vùng cao. Đây là năm thứ 2, Chương trình “Chăn ấm mùa đông” được Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp Trung tâm Mua sắm trực tuyến 365ok.vn tổ chức. 

Tạm biệt Sủng Thài, đoàn từ thiện tiếp tục hành trình gần 300km đến xã Thài Phìn Tủng (huyện Đồng Văn). Trường Phổ thông bán trú THCS Thài Phìn Tủng và Trường Phổ thông bán trú Tiểu học Thài Phìn Tủng tuy đã được xây khá khang trang nhưng tỷ lệ học sinh nghèo của 2 ngôi trường này vẫn cán mốc 70%.

Thầy Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú THCS Thài Phìn Tủng cho biết, cứ đến ngày giá rét, giáp hạt là số học sinh giảm đi đáng kể. Nội trú có 200 em, hầu hết cơ sở vật chất phục vụ ăn, ngủ đều xin các nhà tài trợ, nay đã xuống cấp và hỏng hóc. Nhất là chăn màn, giường chiếu và đồ dùng cho các em ở nội trú, bán trú.

Vui lây với niềm vui của học trò, cô Hồ Thị Hường cho biết: “Đối với học sinh vùng cao nhu cầu đầu tiên là được ăn no- mặc ấm. Chính vì vậy, những chiếc chăn bông là món quà thiết thực nhất cho các em mùa đông này”.

Đây đã là năm thứ 2 chương trình “Chăn ấm mùa đông” được thực hiện, nhưng vợ chồng anh Hồ Phước Hiệp – Giám đốc Trung tâm Mua sắm trực tuyến 365ok.vn vẫn háo hức muốn đến trao tận tay những món quà ấm áp cho trò nghèo. Chị Huỳnh Như Quỳnh – vợ anh Hiệp dù mới sinh con được hơn 2 tháng nhưng vẫn đáp chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và cùng chồng thực hiện chuyến đi vất vả này.

Anh Hiệp cho biết: “Có đến mới thấy, học trò vùng cao còn quá nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Năm trước, chúng tôi đã phối hợp Báo NTNN tặng hơn 500 chăn ấm, nhưng vẫn cảm thấy “không thấm vào đâu”. Chính vì vậy, năm nay số lượng chăn tặng tăng lên 1.000 chiếc. Thấy các em háo hức nhận chăn, trong lòng mình cũng thấy rất ấm áp”. Anh Hiệp cũng cho biết, chương trình “Chăn ấm mùa đông” hy vọng sẽ duy trì thường niên với mong muốn ngày một nhiều hơn các em học sinh vùng cao được ấm áp trên chặng đường đi tìm con chữ. 

Đây là lần đầu tiên đến với Hà Giang và tham gia hành trình “Chăn ấm mua đông” cùng Báo NTNN và nhà tài trợ, tôi thấy chương trình hết sức ý nghĩa. Nhìn các em nhỏ rét run trong những manh áo mỏng, chân không tất, không giày rất xót xa. Hy vọng “những tấm lòng vàng” như thế này sẽ đến nhiều hơn với các em để giảm bớt những khó khăn, thiếu thốn của học sinh miền núi”.

Cựu người mẫu, Á hậu Dương Yến Ngọc

 Diện mạo của giáo dục vùng cao nhìn chung đã thay đổi khá nhiều. Các em đã được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, gạo và đồ dùng từ Chính phủ và các nhà tài trợ. Tuy nhiên, nếu so với học sinh vùng xuôi thì những điều đó vẫn như “muối bỏ biển”. Còn rất nhiều nơi cần những chiếc chăn ấm, đôi dép lành để các em bớt lạnh, có sức khỏe để duy trì việc học, xóa mù chữ để sau này xây dựng quê hương”.

Ông Bùi Nam Tiến – Phó trưởng Ban tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Hà Giang

  Nỗi lo lớn nhất của thầy cô nơi đây là giữ học trò ở lại với trường lớp. Những ngày lạnh giá, kỳ giáp hạt các em thường bỏ học nhiều nên những chiếc chăn ấm có ý nghĩa vô cùng đối với các em”.

Thầy Mua Thia Sính – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sủng Thài

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem