-
Bruce Lee khai nhận, vụ hỏa hoạn đầu tiên Bruce Lee thực hiện khi chỉ mới 12 tuổi và nạn nhân là một cậu bé 6 tuổi bị khuyết tật.
-
Khác với nhiều tên tội phạm khác, nam thanh niên 19 tuổi này khai nhận một cách thành thật, trơn tru và rành rọt mà không cần các điều tra viên phải đưa ra câu hỏi.
-
Khi gia đình Hasties và ngay cả cảnh sát gần như không còn hy vọng vào việc điều tra thì bất ngờ họ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông thừa nhận chính mình đã gây nên vụ hỏa hoạn.
-
Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là một khu vực nghèo khó của thành phố, nơi mà nạn thất nghiệp và tội phạm diễn ra. Sau khi điều tra, các thám tử cũng hiểu được lý do khi người dân từ chối cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.
-
Liên tiếp những vụ đột nhập kỳ lạ xảy ra khiến người dân hoang mang về một tên tội phạm giấu mặt. Không ai biết mục đích của hắn là gì, người ta chỉ cảm thấy dường như có điều gì đó bất ổn đang đến với nơi yên bình này.
-
Chỉ trong 7 tuần, những vụ án mạng ghê rợn đã liên tiếp xảy ra khiến mọi người vô cùng hoang mang lo sợ.