Thăm phố nhỏ mang tên 8-3 giữa Thủ đô

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 09:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ đô Hà Nội có một con phố nhỏ mang tên rất đặc biệt - phố 8-3. Có lẽ không có con phố nào trên thế giới lại xuất hiện nhiều ngày tôn vinh phụ nữ thế giới như phố 8-3.
Bình luận 0

Dưới đây là một số hình ảnh về con phố 8-3:

img
Để kỷ niệm một thời "vàng son" của nhà máy Dệt 8-3, tháng 7.2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định đặt tên con phố này là phố 8-3.
img
Phố 8-3 có chiều dài khoảng 500m, chạy từ bờ tây sông Kim Ngưu đến phố Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng.
img
Trước đó, năm 1960, nhà máy Dệt 8-3 chính thức bắt đầu xây dựng và được cắt băng khánh thành vào đúng ngày ngày Quốc tế phụ nữ năm 1965. Thời điểm nhà máy Dệt 8-3 ra đời cũng là lúc những cán bộ, công nhân viên làm việc tại đây bắt đầu cuộc sống mới trong 6 khu tập thể của nhà máy.
img
Khu tập thể A1 nơi Bác Hồ từng ghé thăm khi đến thăm cán bộ công nhân viên nhà máy Dệt 8-3.
img
Những thế hệ công nhân đầu tiên của nhà máy Dệt 8-3 phần lớn là nữ giới nhưng họ là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất làm hậu phương vững chắc cho tuyền tuyến chống Mỹ cứu nước.
img
 
img
Bây giờ những cô gái nhà máy Dệt năm xưa tóc đã ngả màu
img
Dù đã về hưu nhưng vốn quen với cuộc sống chân tay nên cô Từ Thị Phước, một công nhân của Nhà máy dệt 8-3, vẫn buôn bán rau quả trước nhà để kiếm thêm thu nhập.
img
 
img
Cuộc sống trong những con ngõ nhỏ phố 8-3 diễn ra khá bình lặng nhưng luôn đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ thơ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem