Thảo quả

  • Xã Y Tý có đến 8.000ha rừng già và dưới những tán rừng nguyên sinh đó là những vạt thảo quả được coi như cả cơ nghiệp của bà con.
  • Không nổi tiếng, hùng vĩ như Phan Xi Păng, nhưng vẻ hoang sơ, với những cánh rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú, núi Nhìu Cồ San có sức hấp dẫn mạnh mẽ với du khách.
  • “Là vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, nếu không tìm ra và phát triển những nông sản đặc trưng thành hàng hoá thì khó mà khá giả” - lão nông Ky Ca Chờ, già bản Mu Chi, xã Pa Ủ (Mường Tè, Lai Châu) bảo.
  • Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trong ngày hôm qua (15.10) nhộn nhịp, tươi vui và đầm ấm bởi sự xuất hiện của những người nông dân xuất sắc ở khắp mọi miền Tổ quốc về dự Lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”.
  • Cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, khi sương đã giăng kín núi rừng, những chùm thảo quả chuyển màu đỏ sậm.
  • Những ngày này, dọc Quốc lộ 32 từ đèo Khau Phạ về huyện lỵ Mù Cang Chải (Yên Bái), du khách đã đổ về chật kín để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang độc đáo.
  • Chăm chỉ, ham học hỏi làm giàu cho gia đình, anh Lý Phù Sinh, dân tộc Dao, bản Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, Lào Cai được bà con địa phương nể phục bởi có nhiều nghĩa cử cao đẹp, nhân hậu.
  • Hơn 20 năm trước, chúng tôi lên giúp cho huyện Phong Thổ, Lai Châu. Lúc đó, đường sá còn tồi lắm. Sản xuất của bà con trên vùng cao này còn rất khó khăn. Thế nhưng, những nhà có nguồn thu từ thảo quả đều trở thành những gia đình khá giả.
  • Ở giữa những vạt rừng âm u của xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) có một người đàn ông Dao từ khó nghèo đã vươn lên trở thành triệu phú và vẫn hoàn thành xuất sắc trọng trách phó “thủ lĩnh” Hội ND xã, được bà con tin yêu...
  • (Dân Việt) - Lớn lên trong một gia đình đông anh em, quanh năm quần quật trên nương giúp bố mẹ mới tạm có đủ cái ăn nên 14 tuổi tôi đã bị đau lưng. Lấy vợ khi bước vào tuổi 17, chưa kịp có con thì bệnh đau lưng của tôi phát nặng, mọi sinh hoạt, cử động, ngay cả khi nằm nghỉ như cực hình.