Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn

Lan Anh Thứ tư, ngày 14/09/2022 06:18 AM (GMT+7)
16 năm hoạt động, Hội từ thiện Toả Sáng đã đem biết bao hy vọng sống, niềm tin và tình người đến với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chương trình được tổ chức đều vô cùng ý nghĩa và nhân văn.
Bình luận 0

Cho đi là còn mãi

Từ năm 2006, khi mạng xã hội còn chưa phát triển, Hội từ thiện Toả Sáng được thành lập và hoạt động thường xuyên trên địa bàn phường Ngọc Khánh, Hà Nội. Ban đầu, khi thành lập Hội, mục đích là giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực xung quanh phường Ngọc Khánh.

Sau này, khi các hoạt động của Hội diễn ra thường xuyên, quy mô và lớn mạnh hơn, Hội từ thiện Toả Sáng mở rộng giúp đỡ, kêu gọi tất cả những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Thấy những mảnh đời bất hạnh, cuộc đời cơ cực, Hội từ thiện không giấu nổi sự xót thương. Cô Trần Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội từ thiện Toả Sáng cho biết: "Mỗi khi bắt gặp hoàn cảnh khó khăn cần cộng đồng giúp đỡ, Hội chúng tôi sẵn sàng chung tay kêu gọi, hỗ trợ".

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 1.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2021, mỗi tháng Hội tặng 150 kg gạo cho những hộ gia đình khó khăn. Ảnh: NVCC

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 2.

Năm 2021, khi diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các thành viên Hội vẫn tình nguyện lao vào tâm dịch để kịp gửi những nhu yếu phẩm đến người gặp khó khăn. Ảnh: NVCC

Với quan niệm: "Cho đi là còn mãi" Hội thiện nguyện Toả sáng thực hiện những chương trình ý nghĩa như trong đợt bùng dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng năm 2021, Hội từ thiện Toả sáng đã thực hiện chương trình lớn: Hướng về Bắc Giang, Tất cả vì miền Nam ruột thịt… Hội từ thiện Toả Sáng đã vận chuyển được hàng trăm chuyến hàng nhu yếu phẩm gửi đến tâm dịch. Mỗi chuyến xe chở hàng sẽ bao gồm gạo; mì tôm; trứng; sữa; khẩu trang y tế; nước sát khuẩn... Ngoài ra, Hội còn kêu gọi hỗ trợ các y bác sĩ tại tâm dịch những trang thiết bị: Găng tay; đèn nội soi; kính chắn bọt bắn; quần áo bảo hộ…

Bên cạnh đó, Hội từ thiện Toả sáng còn giúp đỡ hàng trăm sinh viên ở các trường đại học mắc kẹt lại Hà Nội vì dịch bệnh. Không chỉ các em sinh viên, những người lao động nghèo xa nhà, mất việc làm cũng được Hội hỗ trợ những nhu yếu phẩm: Gạo, trứng, sữa, dầu ăn, rau, nước rửa bát…

Từ tháng 4 đến tháng 9/2021, mỗi tháng Hội tặng 150 kg gạo cho những hộ gia đình khó khăn. Đặc biệt, Hội Toả Sáng tặng 100 kg gạo và 600 quả trứng gà cho các chiến sỹ công an và trạm y tế phường để chống dịch.

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 3.

Những suất quà tặng gồm: Gạo, mì tôm... đến các sinh viên bị mắc kẹt lại Hà Nội vì dịch bệnh. Ảnh: NVCC

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 4.

Trao tặng gạo, trứng đến các chiến sỹ công an và trạm y tế phường Ngọc Khánh để chống dịch. Ảnh: NVCC

Nhờ những suất quà ý nghĩa mà các em sinh viên xa nhà, người dân lao động nghèo cảm thấy được quan tâm, lo lắng và ấm lòng trong ngày xã hội thực hiện Chỉ thị 16.

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong đại dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội từ thiện Toả Sáng đã hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra của Hội cũng như tổ chức thành công những chương trình từ thiện nhân văn, ý nghĩa dành cho cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Lặng lẽ giúp đời

Ngoài những hoạt động nhân văn nổi bật trong đợt chống dịch Covid, Hội từ thiện Toả Sáng thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác như: Hỗ trợ các suất ăn cho trẻ khiếm thính tại 217 Trung Kính, các suất ăn thay đổi thường xuyên: xôi xéo, bánh mì chả, bánh khúc, bánh bao, cháo nấu, bún chả, bánh chưng... Thu thập quần áo, mũ len, tất, chăn, sách vở cho các em học sinh trên vùng cao Lai Châu, Hà Giang…

Mỗi sáng thứ 4 hàng tuần, Hội từ thiện Toả Sáng và các nhà hảo tâm chia sẻ nồi cháo yêu thương, chuối và sữa đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang chữa trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Ba Đình, Hà Nội). Trao hàng trăm suất cơm tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn vào 17h buổi chiều thứ 3.

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 5.

Nồi cháo yêu thương Hội từ thiện Toả Sáng tặng các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh 6.

Những suất xôi xéo hỗ trợ cho trẻ khiếm thính tại 217 Trung Kính. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc chia sẻ nồi cháo yêu thương đến các bệnh nhân khoa Nhi Bệnh viện Xanh Pôn, Hội từ nguyện Toả Sáng cũng thực hiện phát tặng gần 700 chiếc bánh mỳ, 12 kg chả, 40 lít chè đỗ xanh nấu với đường mía, 70 gói kẹo vừng, chia sẻ cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại cổng Viện Huyết học và Truyền Máu Trung Ương (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong suốt 16 năm hoạt động, Hội luôn làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả... Lòng nhân ái "thương người như thể thương thân", "mình vì mọi người" của nhân dân ta".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem