Thầy giáo Mầm non nhiều lần bị dị nghị, buổi dạy đầu tiên ai cũng tò mò chạy đến xem

Tào Nga Thứ sáu, ngày 02/12/2022 11:15 AM (GMT+7)
"Đến với nghề cũng rất nhiều những suy nghĩ trái chiều cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về nghề mình đã chọn", thầy Ma Đình Hiểu chia sẻ.
Bình luận 0

Vượt qua bản thân để thành thầy giáo mầm non

Thầy giáo Ma Đình Hiểu, hiện công tác tại Trường Mầm non Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Là thầy giáo dạy mầm non nhưng thầy Hiểu đã có tới 4 lần nhận Bằng khen cấp Bộ, trong đó có 2 lần của Bộ GDĐT (Sáng tạo trong dạy và học, có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng giáo dục trẻ dân tộc thiểu số), 1 lần của của UB dân tộc (có thành tích xuất sắc trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu số) và của Trung ương hội LH thanh niên Việt Nam (có thành tích xuất sắc trong giáo dục thế hệ trẻ). 

Ngoài ra, thầy còn nhận một số giấy khen của Sở GDĐT Thái Nguyên như Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; là điển hình tiên tiến huyện Võ Nhai giai đoạn 2016-2021; Cán bộ quản lý giỏi trẻ tuổi nhất trong hội thi Cán bộ Quản lý giỏi năm 2021. Những thành tích đó đối với thầy Hiểu không chỉ là sự công nhận của ngành, các cấp mà thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục của một nhà giáo là sự tin tưởng của phụ huynh, tin yêu của học sinh.

Thầy giáo mầm non Ma Đình Hiểu dạy học sinh múa hát. Clip: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Hiểu kể, từ nhỏ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thầy đã có mơ ước trở thành giáo viên để đem những kinh nghiệm sống, những cố gắng của mình về phục vụ trẻ em quê hương nghèo. Ngày đó, điều kiện gia đình khó khăn nhưng thầy đã tích cực hoạt động bên Đoàn xóm và xã. Trong quá trình hoạt động này, thầy Hiểu luôn đi đầu trong phong trào văn hóa, văn nghệ. Thầy tự cho mình là một người thầy giáo để dạy trẻ múa hát, vẽ. Từ đó, thầy quyết tâm thi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và theo nghề giáo viên mầm non đến bây giờ.

Tuy nhiên, là con trai làm giáo viên mầm non không hề dễ dàng. Thầy Hiểu thổ lộ: "Trong cả một quá trình theo nghề, bản thân tôi đã trải qua rất nhiều những ý kiến trái chiều. Có tốt, có xấu và tôi phải tập dần thích nghi. Vì với bản thân tôi vượt qua chính bản thân mình mới quan trọng. Dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện và sống hết mình với trẻ, với nghề. Bản thân luôn tâm niệm rằng chân thành nào rồi cũng thành công".

Buổi học đầu tiên có lẽ là buổi học nhiều kỷ niệm nhất với thầy Hiểu. "Phụ huynh miệng chữ O mồm chữ A. Học sinh thì có vẻ sợ thầy và đã rụt rè lại rụt rè hơn. Đồng nghiệp thì cũng rất tò mò. Mọi cá thể từ giáo viên cấp 1, 2 và cả phụ huynh luôn tìm cho mình một lý do để tiếp cận với lớp tôi tò mò xem trong cả một ngày ở cùng các con tôi sẽ làm gì. Buổi trưa cho học sinh ngủ, phụ huynh cũng trực ngó ở cửa sổ xem", thầy Hiểu vui vẻ chia sẻ.

Thầy giáo Mầm non nhiều lần bị mỉa mai, buổi dạy đầu tiên ai cũng tò mò chạy đến xem - Ảnh 2.

Thầy Hiểu hiện có 8 năm trong nghề. Ảnh: NVCC

Kỷ niệm không dừng lại ở đó. Khó khăn hơn với thầy Hiểu chính là tập làm những việc mà con trai chưa bao giờ được làm. Nói tới tết tóc lại thêm một câu chuyện vui với thầy Hiểu. Thầy phải tự mày mò học tết tóc trên Youtube hiểu tâm lý của phụ huynh mầm non cần con an toàn, sạch sẽ và cao hơn nữa là xinh đẹp. Cũng rất nhiều những lần là tổ quạ, tổ gà... nhưng dần dần cố gắng thầy đã làm thuần thục. Đến giờ không chỉ tết tóc cho học sinh mà trong các ngày hội, ngày lễ lớn của trường các cô cũng tin tưởng giao nhiệm vụ này cho thầy.

"Đến với nghề cũng rất nhiều những suy nghĩ trái chiều cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về nghề mình đã chọn. Ngay cả công tác vệ sinh cho học sinh. Đối với tôi, khi đến với nghề bằng cả trái tim thì học sinh cũng như các con và việc đó trở nên vô cùng đơn giản", thầy Hiểu nói.

Thầy giáo Mầm non nhiều lần bị mỉa mai, buổi dạy đầu tiên ai cũng tò mò chạy đến xem - Ảnh 3.

Dù nhiều lời dị nghị nhưng thầy Hiểu vẫn đam mê với nghề. Ảnh: NVCC

Thầy giáo mầm non: Hãy chọn nghề theo con tim của mình 

Không chỉ dừng lại ở việc dạy học, thầy Hiểu luôn học tập và phấn đấu để phát triển nghiệp vụ của mình. Thầy không ngừng học hỏi qua nhiều kênh khác nhau, luôn tìm tòi cái mới sáng tạo hấp dẫn trong việc giáo dục và chăm sóc trẻ. Thầy luôn học hỏi đồng nghiệp, qua các kênh thông tin 4.0. Ngoài ra thầy nhiệt tình tham gia các lớp ngắn hạn, dài hạn do các chuyên gia tổ chức. Thầy lặn lội từ vùng núi xuống thủ đô Hà Nội để học kỹ năng giao tiếp với trẻ và kỹ năng cuốn hút trẻ.

8 năm theo nghề giáo viên mầm non, hơn 2 năm là giáo viên hợp đồng, 6 năm là giáo viên biên chế; trải qua 3 ngôi trường và ở mỗi ngôi trường với thầy Hiểu là cả bầu trời kỷ niệm. Hiện tại thầy được tín nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường. "Ở đây chúng tôi sống với nhau rất tình cảm, tôi cũng là 1 trong những người trẻ nhất trong trường nên được các giáo viên khác hết sức quan tâm và chăm sóc. Luôn được ưu ái nhưng mọi người cũng đặc biệt tôn trọng và yêu thương tôi vô điều kiện", thầy Hiểu chia sẻ.

Thầy giáo Mầm non nhiều lần bị mỉa mai, buổi dạy đầu tiên ai cũng tò mò chạy đến xem - Ảnh 4.

Thầy Hiểu và các em học sinh vùng cao nơi thầy công tác. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với các bạn trẻ về những vất vả của nghề giáo viên mầm non cũng như khó khăn của một thầy giáo, thầy Hiểu nhắn nhủ: "Có một thời gian tôi không muốn mọi người biết tới vì những ý kiến 2 chiều của xã hội như những lời đồn không hay hình ảnh của mình được nhiều trang không tích cực sử dụng... Nhưng tới bây giờ sau khi bước qua những khó khăn đó, tôi lại nghĩ trước những dị nghị của xã hội, trước một số những vấn đề tiêu cực trong giáo dục, tôi muốn góp sức mình để chuyền cảm hứng cho những đồng nghiệp của tôi đang công tác và cũng là câu chuyện để khích lệ những bạn trẻ. 

Các bạn hãy chọn nghề theo con tim của mình thì nghề nào cũng là một nghề cao quý. Lấy tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động thì thành công sẽ đến với bạn. Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, về kết quả đã có và vị trí hiện tại thì có lẽ tôi đã rất thành công, may mắn trong mắt mọi người. Nhưng đằng sau đó là cả một quá trình, một câu chuyện của riêng bản thân với rất nhiều cung bậc cảm xúc của tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem