Thấy vợ ngồi xe lạ, vác dao đuổi theo truy sát

Thứ ba, ngày 26/06/2012 08:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ghen tuông mù quáng, thấy người vợ dù đã ly thân ngồi sau xe máy người đàn ông lạ, Đỗ Huy Dũng (SN 1989, trú tại 117 Mỹ Độ, TP.Bắc Giang) liền vác dao đuổi theo truy sát.
Bình luận 0

Kết cục hết sức bi thảm, anh Nguyễn Văn Đăng đã tử vong, còn chị Dương Thị Huệ bị 4 vết đâm trí mạng, đang phải điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

img
Chị Dương Thị Huệ đang được điều trị sau cuộc đại phẫu.

Trưa 25.6.2012, khi phóng viên NTNN có mặt tại khoa Tim, mạch Bệnh viện Xanh Pôn thì chị Dương Thị Huệ (SN 1990) vẫn còn rất yếu sau cuộc đại phẫu. Bà Hoàng Thị Luyến (trú tại thôn Linh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) - mẹ ruột chị Huệ, cho biết con gái bà thỉnh thoảng mới tỉnh lại vì quá đau đớn và chỉ gọi tên đứa con trai chưa đầy 2 tuổi.

Bà Luyến cho biết chị Huệ lập gia đình với Đỗ Huy Dũng cách đây khoảng 3 năm. Vì ở xa nên mãi đến khi con gái mang bầu 3 tháng thì bà Luyến mới biết Huệ thường xuyên bị chồng đánh đập, tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nhớ lại chuyện cũ, bà Luyến rưng rưng nước mắt: "Từ ngày chúng nó cưới nhau, không thấy con gái than vãn chuyện gì, tôi cứ tưởng chúng sống rất hạnh phúc. Nào ngờ có một lần, con gái tôi ôm bụng bầu bắt xe bỏ trốn về nhà vì không chịu được những trận đòn khủng khiếp của chồng. Tôi hỏi kỹ mới biết nó thường xuyên bị chồng đánh đập.

Thằng Dũng chẳng có công ăn việc làm gì nhưng lại rất nghiện game online. Cứ mỗi lần về xin tiền, vợ không cho là hắn đánh. Chơi game thua về bực mình hắn cũng lôi vợ ra đánh. Tôi giận lắm nhưng thấy Dũng đến tỏ vẻ ăn năn, hối cải, hứa hẹn hết lời, thêm cái thai đang lớn dần trong bụng con gái nên lại cho chúng về ở với nhau".

Cũng theo lời kể của bà Luyến thì dù được Huệ sinh cho một cậu con trai kháu khỉnh nhưng không vì thế mà Dũng tu chí làm ăn nuôi vợ, nuôi con. Hắn vẫn ngập vào thế giới ảo trên mạng và ngày càng đánh đập vợ dã man hơn.

Cách đây ít lâu, vì không chịu nổi cuộc sống địa ngục trong chính tổ ấm của mình, chị Huệ đã quyết định ly thân và ôm con bỏ lên Hà Nội thuê nhà trọ để đi làm thuê. Không chấp nhận việc này, Dũng thường xuyên đe dọa giết vợ, giết con nếu cả 2 không quay về.

Với chiến công dũng cảm bắt đối tượng gây trọng án, chiều 24.6, thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng khen thưởng nóng và quyết định thăng cấp trung úy cho anh.

Ngày 22.6, Dũng tìm gặp chị Huệ để đòi lại chiếc xe máy 2 vợ chồng chung tiền mua. Không tự giải quyết được việc chia tài sản, chị Huệ đã nhờ đến chính quyền địa phương nơi mình đang sống phân xử. 20 giờ cùng ngày, chị Huệ thuê anh Nguyễn Văn Đăng (SN 1979, trú tại thôn 7, xã Trung Trâu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) chở lên trụ sở UBND phường để giải quyết nốt việc tranh chấp. Trên đường đi, 2 người gặp Đỗ Huy Dũng và bi kịch đã xảy ra.

Trao đổi với PV ngày 25.6, thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103) cho biết, vào hồi 19 giờ 55 ngày 22.6, khi đang làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), anh phát hiện một đối tượng đi xe máy đuổi theo một đôi nam nữ về phía đường Bưởi. Khi gần tiếp cận 2 người, đối tượng vượt lên chặn đầu xe rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ngồi sau và người đàn ông cầm lái.

Thiếu úy Tuấn lao ra, đối tượng định tẩu thoát nhưng đã bị anh Tuấn quật ngã và tước vũ khí. 5 phút sau, lực lượng công an có mặt phối hợp với anh Tuấn dẫn giải kẻ thủ ác về trụ sở công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Anh Đăng đã tử vong ngay sau đó, còn chị Huệ bị trọng thương được đưa vào BV 354 rồi chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn phẫu thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem