Thí sinh, phụ huynh căng thẳng trước giờ ngừng rút-nộp hồ sơ

Hồng Phú-Công Phương-Nguyễn Chiêm Thứ năm, ngày 20/08/2015 20:16 PM (GMT+7)
Càng tới gần 17h chiều 20.8 (thời điểm ngừng rút - nộp hồ sơ đợt xét tuyển đầu tiên), các thí sinh, phụ huynh càng lo lắng, đứng ngồi không yên...
Bình luận 0

Trước 17h hôm nay (20.8) là hạn cuối cùng cho các thí sinh nộp - rút của đợt xét tuyển đầu tiên.

Ngày cuối cùng của đợt 1 xét tuyển vào ĐH-CĐ năm 2015 tại Hà Nội diễn ra khá nóng, hàng nghìn thí sinh rút hồ sơ chuyển từ trường này sang trường khác. Chính điều đó khiến thí sinh, phụ huynh loay hoay như lạc vào ma trận. Các bậc phụ huynh và các thí sinh sống trong tâm trạng thấp thỏm, có thí sinh cố gắng thay đổi nguyện vọng khi chỉ còn 5 phút là hết thời gian thay đổi.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 20.8, tại một số trường ĐH tốp đầu của Hà Nội, thí sinh không trúng tuyển đã rút hồ sơ để nộp về các trường như: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hà Nội, Học viện Ngân hàng…

Lượng thí sinh đổ vào ĐH Kinh tế quốc dân tăng đột biến trong ngày cuối của xét tuyển đợt 1.

img

Chiều 20.8, tại ĐH Kinh tế quốc dân, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh có mặt kín hội trường lớn để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1.

Ông Nguyễn Đăng Tài (45 tuổi, Hải Hậu, Nam Định) cho biết, ông và con đã lên Hà Nội được 3 ngày. Hằng ngày, ông lên hội trường ĐH Kinh tế quốc dân để theo dõi điểm của các khoa, cân nhắc đến khi gần kết thúc mới nộp hồ sơ nguyện vọng 1.

“Tôi bỏ việc làm đưa con lên Hà Nội để nộp hồ sơ với mong muốn cháu sẽ đỗ ngay nguyện vọng 1. Tuy nhiên, cũng không biết có chắc chắn không nữa vì hồ sơ nộp vào, rút ra nhiều khiến điểm dự kiến thay đổi theo ngày”, ông Tài lo lắng nói.

Tại Học viện Ngân hàng, thí sinh Nguyễn Thị Phương (Tuyên Quang) trưa 20.8 phải bắt xe xuống Hà Nội rút hồ sơ từ ĐH Luật nộp vào Học viện Ngân hàng. “Vì điểm dự kiến ngành em nộp tại ĐH Luật tăng 3 điểm so với sáng 20.8”, Phương nói.

img

Thí sinh Nguyễn Thanh Sơn vội vàng đến bàn nộp hồ sơ, quên cả bỏ mũ bảo hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, đông nghịt thí sinh đứng - ngồi viết đăng ký hồ sơ. Những khuôn mặt, ánh mắt thí sinh đầy tâm trạng, lo lắng đến những giây phút cuối cùng xem mình đỗ hay trượt.

Chị Phạm Thanh Thúy (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong vòng 1 giờ đồng hồ hay 30 phút, nếu ngoài danh sách đỗ phải rút hồ sơ ngay để chạy sang trường khác.

“Nhà tôi gần đây, nhưng đã 20 ngày rồi, cả gia đình lo lắng, sống trong tâm trạng bập bênh. Điểm con nhà tôi đang mấp mé nên rất lo lắng, vì có những hồ sơ khác nộp vào, chỉ cần cao hơn một chút là con tôi sẽ bị loại. Muốn ngồi đây, nghe ngóng tình hình xem nhà trường có cập nhật danh sách trúng tuyển tạm thời để biết giờ phút cuối con mình có đỗ hay không, nếu không phải rút chạy đi trường khác luôn...”, chị Thúy chia sẻ thêm.

Thí sinh Phạm Kim Khánh (Thái Bình) cho biết: “Em rất lo lắng. Hy vọng em nằm trong top an toàn, khoảng 1 giờ đồng hồ nữa là hết giờ nộp, hiện tại số điểm của em sát nút nên rất hoang mang, lo bị đẩy xuống dưới. Nếu bị loại, em sẽ nộp sang Trường Đại học Công đoàn”.

img

16h chiều 20.8, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đang đua với thời gian để đăng ký xét tuyển đợt 1 cao đẳng, đại học.

img

Đã gần 20 ngày nay, từ ngày nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều thí sinh sống trong tâm trạng lo lắng. Điệp khúc “rút - nộp” khiến cả sĩ tử và gia đình quay cuồng.

img

Thí sinh Phạm Kim Khánh (Thái Bình) ngồi cùng mẹ chờ đợi đến giây phút cuối cùng xem kết quả. Những giây phút cuối khiến Khánh căng thẳng, lo lắng.

img

Chị Phạm Thanh Thúy (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, chị đã sụt mất 5kg vì lo lắng và chạy đi chạy lại nộp hồ sơ cho con.

img

Con gái chị Thúy chỉ biết ngồi chờ đợi trong lo lắng.

img

Càng gần sát giờ chốt danh sách, trên khuôn mặt các em càng lộ rõ sự căng thẳng.

img

Thí sinh Trần Thị Diệu Linh đang được sinh viên tình nguyện trấn an tâm lý. “Điểm của em là 25,75 điểm, bằng điểm an toàn của ngày hôm qua ngành Toán. Giờ em đợi điểm hôm nay là bao nhiêu, không biết đỗ hay trượt”, Linh nói.

img

Phía bên ngoài, các bạn sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh.

img

Nhiều phụ huynh tranh thủ chợp mắt chờ đợi kết quả ngay tại phòng nộp - rút hồ sơ.

img

Con lo lắng một thì các bậc cha mẹ lo lắng mười.

img

Chỉ còn 10 phút, hai cha con cố gắng viết thật nhanh vào hồ sơ đăng ký chuyển ngành.

img

Tra cứu điểm chuẩn của khoa trên điện thoại.

img

Tay run, mặt hiện rõ vẻ lo lắng khi chỉ còn 10 phút là hết hạn đăng ký.

img

Cả gia đình bày danh sách điểm của trường ở giữa sân ra nghiên cứu.

img

Hai thí sinh vội vàng đăng ký thay đổi nguyện vọng khi thời gian chỉ còn 5 phút.

img

Những khuôn mặt đầy tâm trạng đợi kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem