Thí sinh quá lố, Thúy Hạnh cáu mù, Thành Lộc tức giận

Thứ hai, ngày 10/12/2012 06:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Là một diễn viên, từng không ít lần vào vai giả gái, song khi chứng kiến màn diễn xuất quá lố của thí sinh Hoàng Huy Dũng, NSƯT Thành Lộc tức giận vì chạm lòng tự ái nghề nghiệp.
Bình luận 0

Thí sinh suýt trượt vì… lố

Mang khẩu thuật đàn bầu – một bộ môn nghệ thuật mới lạ lên sân khấu Vietnam’s Got Talent, có lẽ Hoàng Huy Dũng đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp nếu không đem thêm “phụ kiện” rườm rà.

img
Từ vòng precast, Hoàng Huy Dũng đã thích giả gái

Ngay từ đầu, anh chàng đã khiến nhạc sĩ Huy Tuấn… hú hồn vì bộ dạng nữ nhi, cách trang điểm lòe loẹt và buông giọng lả lơi. Do thiếu tiết chế, sự hài hước thái quá của Hoàng Huy Dũng đã trở thành lố.

Vốn được biết tới là những giám khảo dễ tính, thân thiện và cởi mở, tuy nhiên, trong tình huống này, cả Thúy Hạnh lẫn Thành Lộc đều không thể… “nhẫn nhịn”.

>> Thí sinh giả gái làm gì khiến Thúy Hạnh cáu, Thành Lộc tức?

Người đẹp Thúy Hạnh thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu thí sinh ngay lập tức chấm dứt trò đùa. Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc không ngại ngần tuyên bố: “Tôi tức giận”. Có lẽ, lòng tự ái của một diễn viên kịch nói đã bị tổn thương vì sự màu mè phi nghệ thuật.

img
Hoàng Huy Dũng khi trút bỏ son phấn và xiêm y phụ nữ

Rất may, sau đó, khi đã trút bỏ lớp phấn son và trở lại là chính mình, Hoàng Huy Dũng mới được nhạc sĩ Huy Tuấn và người mẫu Thúy Hạnh “tha thứ”. Còn đối với Thành Lộc, lần này, anh có vẻ “thù dai”.

Trường hợp của Hoàng Huy Dũng sẽ là một bài học cho tất cả những thí sinh còn lại của Vienam’s Got Talent. Trong cuộc sống có lẽ cũng vậy, hài mà không đi cùng chữ duyên và sự tế nhị thì cũng rất dễ trở nên kệch cỡm.

Tài năng và những pha kết hợp… trời ơi!

Tuổi già và hip-hop, “lão Hạc” thi uốn dẻo hay màn nhảy tưng bừng trên nền nhạc dân ca … cứ ngỡ là những tiết mục không tưởng, vậy mà, trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, sự kết hợp… trời ơi ấy lại cực kỳ có duyên.

img
Tiết mục tạo hình cơ thể ấn tượng của "người không xương" Nguyễn Công Đạt

Đầu tiên phải kể đến màn nhảy hip-hop của 33 cụ già U80 thuộc câu lạc bộ Ngôi nhà. Dù ở độ tuổi “cổ lai hy” nhưng nhóm nhảy “cây cao bóng cả” vẫn diễn rất sung với bộ môn nghệ thuật vốn được mặc định cho giới trẻ.

Tuy không lọt vào vòng trong do kỹ thuật còn non, song hình ảnh căng tràn sức sống và đầy năng lượng của các cụ sẽ khiến một bộ phận thanh niên đang thu mình trong vỏ ốc phải nhìn nhận lại bản thân.

Noi gương “tiền bối”, những chàng trai của nhóm nhảy Thợ săn V (V-hunter) cũng chọn hip-hop để thể hiện tài năng. Tuy nhiên, trái với những gì người ta thường hình dung về hip-hop: những mái đầu nham nhở, quần tụt, áo bụi và nhạc thật “chất chơi”, đằng này, V-hunter lại mặc áo bà ba, nhảy tưng bừng trên nền nhạc… “Lý ngựa ô” đậm truyền thống.

Sự kết hợp giữa nét xưa và màu hiện đại, cùng với nghệ thuật dàn dựng thông minh, hóm hỉnh, tiết mục của V-hunter được đánh giá là vừa duyên dáng, vừa mộc mạc mà vẫn rất khỏe khoắn, sôi động.

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất tập 2 phát sóng tối qua là màn tạo hình cơ thể nhuyễn tứi mức khó tin của thí sinh Nguyễn Công Đạt. Sở hữu thân hình "lẻo khẻo lèo khèo như... lão Hạc", nhưng khi bắt đầu động tác, chàng trai 21 tuổi lại mềm dẻo, uyển chuyển, khiến giám khảo Thúy Hạnh phải dùng tới từ "quyến rũ" để miêu tả phần trình diễn đặc sắc này.

“Lúc bạn vừa xuất hiện thì tôi bảo là thịt thà của bạn đâu hết rồi, còn khi bạn diễn xong thì tôi thêm câu hỏi là: Bây giờ xương của bạn đi đâu?”, nhạc sĩ Huy Tuấn tếu táo.

Với tiêu chí đề cao sự sáng tạo, đặc sắc, hài hước và tự nhiên, tập 2 của Vietnam’s Got Talent đã “bội thu” khi lựa chọn được nhiều tiết mục thú vị vào vòng tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem