Thí sinh “tí hon” cao 0,9m dự thi THPT Quốc gia

Kim Oanh Thứ ba, ngày 30/06/2015 15:49 PM (GMT+7)
Chỉ cao 0,9m, nặng 30kg, thí sinh Nguyễn Đình Phước, học sinh trường THPT Phan Bội Châu (thành phố Tam Kỳ) Quảng Nam ra Đà Nẵng với ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đình Toản, cha Phước cho biết, Phước bị bệnh bẩm sinh teo cơ từ nhỏ, đã hai lần được phẫu thuật nhưng không cải thiện được, nên Phước chỉ cao 0,9m và nặng chưa đầy 30kg.

12 năm đi học Phước phải nhờ đến cha và bạn bè chở đến lớp. Dù vậy, Phước có học lực luôn khiến bạn bè nể phục. Trong ba năm học cấp 3, điểm trung bình các môn của Phước luôn từ 7,9 trở lên, trong đó 3 môn Toán, Lý, Hóa đều trên 9 phẩy. “Lúc nhỏ em cũng hay mặc cảm, nhưng dần dà được các bạn và thầy cô quan tâm, giúp đỡ. Dần dần em thấy tự tin hơn, không con tự ti về bản thân mình nữa”, Phước nói.

img

Phước được cha dẫn đi thi  

Phước cho biết, gia đình có 4 anh em, Phước là con đầu, mẹ bị bệnh tim chỉ làm việc nhẹ, còn bố làm công nhân tại trạm thủy điện Phú Ninh (Quảng Nam).

Chia sẻ về việc chọn ngành công nghệ thông tin, Phước cho biết vì phù hợp với vóc dáng của mình, và Phước cũng mơ ước trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin giúp đỡ mọi người. “Em tự tin về học lực của mình vì kiến thức cơ bản cũng đã ôn rất kỹ. Riêng môn Toán có chút lo lắng vì phải trình bày mà em lại có tật viết nhanh và chữ xấu” - Phước nói.

img

Phước ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin

Phước chia sẻ, vì vóc dáng em nhỏ không thể ngồi bàn thi như các bạn bình thường, em được trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sắp xếp bàn thi riêng phù hợp với cơ thể.

“Em đi thi với tâm lý rất thoải mái, em ước mong mình đậu để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, đi làm giúp đỡ ba mẹ và các em”, Phước tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem