Thị trấn Nghèn
-
Được đầu tư tới 26 tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị bỏ hoang suốt 8 năm qua đang trong tình trạng hoang tàn, đổ nát, trở thành nơi chăn thả trâu, bò.
-
Với những vật liệu đơn giản, dễ kiếm ở vùng nông thôn như: tre, nứa, bu lông, gỗ, thép ly..., cụ ông Nguyễn Trọng Hảo (SN 1944), ở khối 8 Bắc Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã lắp ghép, chế tạo ra “Guồng nước con rối” tuyệt vời, độc đáo để tặng các cháu của mình.