Thiên đường hoa
-
Mỗi độ xuân về, thung lũng Hunza (nằm ở vùng Gilgit, Baltistan phía bắc đất nước Pakistan) lại ngập tràn sắc hồng tươi tắn của hoa táo, hoa mơ... khiến nhiều du khách có dịp ghé qua đây không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp trời ban của vùng đất này.
-
Chợ hoa Đấu Nam, thành phố Côn Minh, Trung Quốc, là chợ hoa tươi lớn nhất Châu Á. Nó không chỉ cung cấp hoa tươi cho các tỉnh thành của Trung Quốc mà còn xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia. Giờ đây, các tour du lịch về đêm ở chợ hoa Đẩu Nam đã dần trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách.
-
Đến thành phố Sơn La (Sơn La) có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm và đầu xuân, khi hàng nghìn cây mận nở hoa trắng trời. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các thung lũng, sườn đồi tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như 1 thiên đường.
-
Với những người yêu lan rừng, trong vô vàn các loài lan thì lan hoàng thảo kèn Lai Châu có vẻ đẹp riêng có và ai cũng mong muốn được sở hữu những giò hoa lan đẹp ấy.
-
Khỏi phải ao ước đến nước Nhật xa xôi, tại Sa Pa (Lào Cai) có cả thiên đường hoa anh đào đẹp mê mải khiến các tín đồ sống ảo đứng ngồi không yên, đổ xô check in tận hưởng khung cảnh đẹp tựa xứ sở phù Tang.
-
Xuân về, Tây Bắc đẹp như một bức tranh siêu thực với rừng hoa đào, hoa mận, anh đào Nhật Bản… nở bừng giữa ngàn mây. Ở nơi đó, khu du lịch Sun World Fansipan Legend gói trọn cả mùa xuân Tây Bắc với đủ sắc hoa cùng hành trình chiêm bái cầu an linh thiêng trên “nóc nhà Đông Dương”, thu hút du khách nô nức tới vãn cảnh.
-
Cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) không chỉ nổi tiếng với những vườn hoa cải trắng và cải vàng. Vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán còn có hoa mơ đang nở rộ trên các triền đồi. Rừng mơ nở trắng thu hút nhiều du khách yêu hoa đến chụp ảnh, check in... tạo nên 1 bầu không khí nhộn nhịp vui tươi.
-
Từ chớm thu đến lập đông, từ sớm mai đến chiều muộn, cảnh sắc trên những đồi cỏ lau ở huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) biến đổi khôn cùng. Khách đến đây cứ ngỡ như lạc vào chốn bồng lai huyền ảo.
-
Cảnh quan ấn tượng của Shikisai no Oka có thể khiến bạn cảm thấy hồi hộp khi bước chân vào khu vườn hoa với cảnh đẹp như trong truyện cổ tích này.
-
Bước chân vào đây, bạn như có cảm giác lạc vào thiên đường hoa- nơi quy tụ hàng ngàn loại hoa do chính ông chủ là một người đàn ông gốc Việt- doanh nhân Ngô Hùng Lâm tự tay vun trồng, chăm sóc.