Thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp chết vì bị ép uống thuốc lắc, tắm 20 lần?

Lê Nguyên Thứ sáu, ngày 31/10/2014 14:03 PM (GMT+7)
Một thiếu nữ 17 tuổi qua đời tại phòng trọ sau khi bị sử dụng thuốc lắc quá liều và tắm liên tục 20 lần trong đêm.
Bình luận 0

Sự việc đang gây chấn động dư luận này xảy ra ở Đông Thành, Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc. Vào khoảng 10h đêm ngày 20/10, Li Yue (sinh năm 1997), cô gái người Nhạc Dương, Hồ Nam đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 17 trong một căn phòng trọ ở nơi đất khách quê người.

Nguyên nhân ban đầu được cho là cô đã bị ép sử dụng thuốc lắc liên tục nhiều giờ đồng hồ và do đã tắm ít nhất 20 lần.

img

Chân dung cô gái trẻ

Vào khoảng 6h sáng cùng ngày, có 4 người đàn ông lạ mặt đến đón Li Yue đi ăn. Sau đó khoảng 10 tiếng sau, Li trở về phòng trọ của mình trong tình trạng không tỉnh táo, nhận thức mơ hồ. Trên cơ thể của thiếu nữ 17 tuổi có nhiều vết bầm tím. 

img

Bàn trang điểm đầy mỹ phẩm của Li Yue

 "Tôi không biết ai đã đưa cô ấy trở về, nhưng khi về Li Yue đã hoàn toàn thất thường", bạn cùng phòng -  Feng Tianyuan của Li kể lại. Khi nghe tiếng gõ cửa, Feng ra mở thì đã thấy Li Yue trong tình trạng cực kỳ phấn khích và bị kích thích cao độ. 

"Cô ấy có nhiều vết bầm tím khắp chân, tay và cổ và ở trong tình trạng bối rối. Li đi ra ngoài, tìm thấy một cây chổi, bước vào phòng, và bắt đầu đánh đập, nói rằng khắp phòng toàn rắn và chuột". Feng Tianyuan còn nhớ rằng Li Yue đã tắm ít nhất 20 lần vào buổi chiều khi cô ấy quay lại phòng.  

img

Căn phòng trọ tại quận Đông Thành, nơi mà Li Yue sinh sống

Nhận thấy tình trạng Li không ổn, bạn cùng phòng gọi điện cho ông chủ nơi Li làm việc và họ đã đưa cô gái tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho hay, Li đã sử dụng thuốc lắc liên tục trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, cô phủ nhận hoàn toàn chẩn đoán của bác sĩ, cho rằng bản thân không hề sử dụng thuốc lắc và đòi về nhà: "Các bác sĩ kê một số thuốc và đề nghị cô ấy ở lại trong bệnh viện để theo dõi nhưng cô ấy nói cô ấy không hề sử dụng bất kỳ loại thuốc lắc nào và không muốn được chăm sóc y tế, vì vậy chúng tôi chỉ có thể quay trở lại phòng trọ".

img

Phòng tắm vẫn còn bộ quần áo chưa giặt của Li Yue

Trên đường về, Li Yue từ chối đi taxi vì cô gái bị ảo giác "xe taxi đầy rắn và chuột", vì vậy mọi người không có sự lựa chọn nào ngoài cách đi bộ về nhà. 

Thời điểm đó là khoảng 9:30 tối. Khi về nhà Li nói rằng cô bị khát. Bạn cùng phòng đã lấy cho cô một cốc nước, uống xong Li ngủ thiếp đi. Không lâu sau đó, Feng Tianyuan nghe một thấy âm thanh "ugh"  phát ra từ cổ họng Li Yue, cuối cùng Li lịm dần. Khi xe cấp cứu 120 đến nơi, các bác sĩ xác nhận rằng Li Yue đã chết trước khi họ tới.

Sự việc đã gây chấn động dư luận, nhiều người cho rằng thiếu nữ 17 tuổi đã bị ép uống thuốc kích thích nhiều giờ đồng hồ và bị cưỡng bức tập thể bởi những người đàn ông đã đón cô đi ăn. Tuy nhiên đó chỉ là những suy đoán ban đầu, vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem