Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhờ ý chí làm giàu, cần cù và kiên trì với nghề trồng quất cảnh đến nay ông Chính đã trở thành chủ trại trồng cây cảnh lớn nhất xã với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Ban đầu ông chỉ dám trồng thử mấy chục cây quất. Để chắc chắn thành công, ông đi nhiều nơi có truyền thống trồng cây cảnh như Tứ Liên (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) để học hỏi kỹ thuật của những người đi trước. Và thành công ngoài sức mong đợi, vụ đầu tiên trồng cây phát triển tốt, nhiều cây có thế đẹp, khách hàng thích thú. Có đà, ông cải tạo hết 1 mẫu ruộng vốn chỉ trồng ngô chuyển sang trồng quất cảnh. “Trồng quất tốn nhiều công chăm sóc, vốn đầu tư mua phân bón, thuốc sâu... khá lớn, nhưng hiệu quả kinh tế gấp từ 20-30 lần so với trồng ngô” - ông Chính cho hay.
Khi mới trồng, do chưa quen khách, ông Chính phải đánh cây ra chợ huyện bán dạo. Qua 1-2 năm, khi đã tạo được uy tín và xây dựng được thương hiệu “quất ông Chính” thì khách hàng ở nơi khác đều tìm về tận vườn nhà ông để mua.
Sau 5 năm gắn bó với nghề trồng quất, đến nay ông Chính đã sở hữu một khối tài sản lớn về kinh nghiệm cũng như thu nhập. Với diện tích 1 mẫu trồng quất, trừ chi phí ông có khoản lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm từ việc bán giống cây và cây quất cảnh. Ngoài ra, ông Chính đang sở hữu 50 cây quất cảnh to đẹp, chuyên cho các cơ quan, công ty thuê với giá 5 triệu đồng/cây/tháng để chơi mỗi dịp tết.