Thu lợi lớn từ hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, ngày 02/04/2014 09:48 AM (GMT+7)
Nhiều nơi ở TP.HCM, hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào. Người dân thực hiện vì lợi ích họ thu lại sau đó nhiều gấp 2 - 3 lần giá trị miếng đất đã góp.
Bình luận 0
Ông Đỗ Xuân Nghị được lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp trong việc hiến đất xây dựng NTM.
Ông Đỗ Xuân Nghị được lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp trong việc hiến đất xây dựng NTM.

img
Ông Đỗ Xuân Nghị ở ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thành phố trong phong trào hiến đất xây dựng NTM. Không chỉ bản thân mình và gia đình hiến hơn 600m2 đất mà ông còn vận động những bà con khác cùng hiến đất để mở rộng, xây dựng nên 3 tuyến đường khang trang ở xã mình, bộ mặt nông thôn từ đó thay đổi mạnh mẽ.

Ông cười đôn hậu: “Tôi chẳng có chức sắc gì trong ấp cả nhưng thấy đây là một việc làm có ích thì tôi làm và đi vận động bà con cùng làm. Tôi cứ lấy những lợi ích mà mình có được đem nói cho bà con nghe, bà con thấy nói đúng thì bà con làm theo thôi”.

Lợi ích thấy ngay được là giao thông thuận tiện hơn, bà con vận chuyển vật tư, phân bón dễ dàng hơn. Trước đó bà con phải mất cả ngày để vận chuyển vật tư, phân bón vào ruộng, vườn, nay chỉ còn 1 tiếng. Huyện cũng đầu tư xây dựng được hệ thống tưới tiêu thủy lợi, từ đó giúp tăng năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

“Trước khi làm đường, năng suất lúa được chưa tới 100 giạ/ha (1 giạ là 20kg), nay tăng lên được 150 – 200 giạ/ha. Thương lái vào được tận ruộng thu mua, giá bán nhờ đó cũng tăng lên 100 – 200 đồng/kg” – ông Nghị vui vẻ.

Đó là lợi ích từ sản xuất, còn về lợi ích đất đai, giá trị mảnh ruộng, vườn tược, bất động sản cũng tăng lên vùn vụt. Ông Nghị cho biết khu đất mà bà con hiến đất làm đường, trước là đất nông nghiệp trị giá có 60 – 70 triệu đồng/ha, nay đã thành đất mặt tiền có giá tới 1 tỷ đồng/ha.

Không chỉ có lợi ích về vật chất, hiến đất làm đường xây dựng NTM còn có giá trị về mặt tinh thần, nâng cao đời sống văn hóa của địa phương. Chị Trần Thị Thanh Quyên ở ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và gia đình cũng đã hiến khoảng 350m2 đất ở, hàng rào và cây cối (trị giá gần 700 triệu đồng) để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ đường đất lầy lội lên đường nhựa bê tông.

“Tuy gia đình tôi có bị ảnh hưởng về tài chính nhưng lợi ích mà tuyến đường mang lại thì lớn hơn nhiều. Với mặt tiền là tuyến đường nhựa hóa, chúng tôi có thể đầu tư mua bán thêm, giúp tăng thu nhập gia đình. Nhưng quan trọng hơn là con cháu chúng tôi sẽ không còn bị trượt té khi đi học vào mùa mưa nữa, tai nạn giao thông cũng bớt đi” – chị Quyên tâm sự.

Từ những tuyến đường khang trang đó, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn các xã NTM cũng được quan tâm thực hiện như trụ sở các ấp văn hóa được sửa chữa, xây dựng mới đẹp đẽ hơn, trường học được xây dựng lên theo tiêu chuẩn quốc gia, đời sống người dân được nâng cao.
Ngọc Minh (Ngọc Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem